Giới thiệu
- Địa chỉ: 262 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 35 174 576
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 55.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 35 174 576
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Mỹ Sơn - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Mỹ Sơn - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Mỹ Sơn - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Mỹ Sơn - Phan Xích Long
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng Mỹ Sơn - Phan Xích Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
-- KHÔNG GIAN: quán không quá rộng nhưng khá thoáng đãng và mát mẻ. Bàn ghế ngồi vừa tầm và sạch sẽ. Gửi xe ngay trước quán cũng tiện lợi. -- CHẤT LƯỢNG: Mình kết nhất là mỳ quảng lòng gà trứng non nhưng món này nhanh hết lắm, đi sớm thì may ra còn. Nếu ko có lòng gà trứng non thì thường mình chọn mỳ quảng gà rút xương, vị đậm đà ăn ok lắm. Thêm cái nữa là rau sống tươi non, nước mắm chấm ngon. -- GIÁ CẢ: 51K/phần có nhỉnh hơn chút so với các quán mì quảng khác. -- DỊCH VỤ: NV nhanh nhẹn nhưng ko được vui vẻ lắm.
-
Tớ rất rất rất dễ ăn, hiếm khi khó tính với đồ ăn lắm. Một buổi trưa nắng nóng lượn lờ cùng bạn tớ trên Phan Xích Long vì gần chỗ làm và cũng vì tớ đói lắm rồi. Nhìn từ bên ngoài tớ cũng đoán giá quán sẽ khá cao, và cũng do nhiều chi nhánh mà. Cũng nghĩ chắc giá chấp nhận được, không sao đâu. Vâng, tô mỳ của tớ là mỳ gà, tô mỳ gà size bình thường. Giá yêu thương là 51k @@!!!!! Lúc chưa bưng ra, tớ nghĩ chắc chất lượng đi theo giá, với đói lắm phải chấp nhận hết thôi. Bưng ra thì như hình các bạn nhé. Do tớ không chụp gần cho rõ. Lác đác 4 cục gà rút xương nhỏ và ít bánh. Hoàn toàn không đáng với túi tiền tớ bỏ ra. Thậm chí ăn còn không có gì đặc biệt, cũng không thể dập cơn đói của tớ. Chỉ được mỗi cái nhìn vệ sinh. Khách đa số là người tầm 30 trở lên. Trà đá 5k hay sao tớ k nhớ rõ, mà mùi trà đậm vị gừng @@! Bạn tớ người bắc, tớ gốc quảng nam nhưng lớn trong sài gòn. Cả 2 bọn tớ đều k uống được. Đành ngặm đắng gọi ly sữa đậu nành 15k :(( Tớ có thể ăn mỳ quảng Sâm với giá tô lớn là 38k, cùng 5 cục sườn khá to và no căng, ngon lành ( mỗi tội hơi xa nhà :( ) Các bạn có thể qua bên Mỳ Quảng Sâm để xem hình tô mỳ bên đó và review của tớ. 1 tuần tớ đi tận 2 lần ấy. Do là đói quá nên tớ chỉ chụp đc 1 tấm rồi ăn thôi.
-
Sáng nay mình đi ăn, quán hơi chật xíu, kéo ghế bị đụng tùm lum ng cũng hơi nóng nữa, bên mình đi hơi dông nên chia bàn ra, bàn mình kêu 2 mì quảng gà ta rút xương, 1 tôm thịt, 1 chả tôm và 4 ly sưa tươi, bưng lên nhìn thì hết hồn, bày trí này kia ok nhưng vấn đề là quá ít k đur no, có tô còn k cho đậu phộng, bàn mình ăn xong hết, đợi mãi k thấy sữa lên, ông xếp mình cũng tính tiền cho tất cả r đi về trc, r nhân viên nói 1 câu do trg đó đông quá, mà ng tính tiền cũng đã đi về mất r, v bh có mang lên k ? Cảm thấy như bị dội cả ca nc vào mặt, nên thôi đứng lên đi về luôn 😩 Chắc k quay lại 😟 Cũng nge danh tiếng khá lừng lẫy mà k ngờ lại như vậy 😭
-
Mình ít khi nào review món ăn lắm...bữa trời mưa ghé ăn phãi nói uỗng tiền kinh khủng.Bưng tô ra vừa ít vừa ko ngon...
-
Bản thân thích ăn mì quảng, thấy quán lớn nên ghé vào ăn thử. Bàn phải kêu mới lại dọn. Tô 55k không có gì đặc biệt. Mì thì ít, thịt lèo tèo vài miếng, nước dùng nhạt nhẽo. Sẽ không quay lại.