Giới thiệu
- Địa chỉ: 284/24C Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:00 | 16:00
- Giá: 28.000 ₫ - 42.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:00 | 16:00
- Giá: 28.000 ₫ - 42.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng 248
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Quảng 248
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Quảng 248
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Quảng 248
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Quảng 248
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mì quảng đã bán được 8 năm nên cũng có nhiều người đã biết tới nhưng cũng rất lạ với nhiều người khác vì quán nằm ở cuối hẻm 284. - Quán sạch sẽ và gọn gàng. Được nhà uỷ ban nhân dân quận 3 công nhận hợp vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2009-2010. - Tô mì khá to và thơm phức. Đặc biệt chả heo gia truyền thơm ngon mà không nơi nào có được. Và cũng từng được cục vệ sinh an toàn thực phẩm xét nghiệm là không có hàn the, hợp vệ sinh. - Phục vụ rất chu đáo và nhanh chóng.
-
Ngon tuyệt cú mèo
-
Quán ở gần nhà nên cũng hay đi bộ ra ăn nhiều, quán tuy hơi nhỏ với nằm cuối hẻm nhưng được cái mì quảng ở đây ăn ngon, nước làm đậm đà, lúc ăn xin thêm ít nước béo thì ngon hết xẩy. Giá cũng bình dân, tính ra với chất lượng ngon như vậy thì không hề mắc tý nào. Từ nhỏ đã thấy có quán này, chắc tầm cũng được gần 10 năm rồi. Có một điều là đi ăn nhớ trông xe cẩn thận, gần nhà nên biết khu này hay có ăn trộm lắm, vừa ăn nhớ để ý xe. Tốt nhất là nên gửi xe ngoài đại học Sư phạm, xong rồi đi thả bộ từ từ vào, bên trong ngoài quán còn có nhiều chỗ để ăn vặ,t uống nước gần đó. Ăn mì quảng xong ra tráng miệng bằng mấy món ăn vặt thì còn gì bằng.
-
Mặc dù nằm ở cuối hẻm nhỏ nhưng rất dễ tìm. Từ hướng Lê Văn Sỹ, trước hẻm 284 là hiệu bánh ABC, các bạn rẽ vào chạy cuối hẻm, quán nằm ở phía tay phải. Nhìn chung quán rất sạch sẽ, cô chủ đáng yêu. Mình ăn tô lớn đầy đủ như hình là 35k. Ăn hết 1 tô là no cả ngày. Vừa ngon lại chất lượng, nước dùng rất đậm đà. Ko bị ngấy. Vì nhà gần đây nên chắc chắn mình sẽ làm mối của cô ^^ Bình thường 5:30 sáng đã có rồi nha các bạn.
-
Ăn là chỉ biết khen thôi nhé! Giá 1 tô 35K + Ly trà đá 2K. Chỉ cần thêm 1 lát chanh và chút ớt là bá cháy rồi. Nhớ là đừng thêm nước mắm nhé!