Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Mỹ Hoàng, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Lạnh Yoo Chun
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Lạnh Yoo Chun
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Lạnh Yoo Chun
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Lạnh Yoo Chun
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Lạnh Yoo Chun
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuộc đời của mình chưa bao giờ ăn mì lạnh mà ngon đến thế. Đồ ăn nhiều, món ăn kèm rất đa dạng cái gì cũng nhiều, cũng ngon. Nhân viên lịch sự, bảo vệ giữ xe cũng rất thân thiện. Về món mì lạnh thì khỏi phải chê rất tuyệt vời, 1 phần 1 người ăn rất là nhiều, mình là 1 đứa ăn rất là ít nhưng vì món ăn ngon quá nên mình ăn hết sạch. Vị nước mì rất ngon, đậm đà có vị lạ. Mình khuyên mọi người nên ăn thử
-
Mì lạnh nước ngon (120k), hợp ăn ngày nắng nóng, bánh bột màu xanh chấm nước tương khá hợp vị mình. Còn mandu hấp (90k) hơi bé nhưng cũng ổn. Panchan ăn kèm có trái cây sốt ngon, béo. Bửa mình đi tầm 9h hơn, mấy bạn nhân viên nói bình thường 10h sẽ có đồ ăn đầy đủ vì 9h mới vô ca làm. Tuy nhiên 2 món mình gọi đều có, hên sễ sợ =))
-
Mì lạnh Yoochun khỏi phải hỏi, nổi tiếng nhất phải kể đến món mì lạnh trứ danh. Sợi mì làm ngon, không bị ngán như các nhà hàng Hàn Quốc mình từng thử qua. Có món Gà thố đá cũng khá ngon và bắt cơm. Còn những món khác như Cơm trộn, canh Kim chi, .... thì cũng bình thường, không nổi bật lắm. Panchan ăn thoải mái, gọi thêm không tính thêm tiền nha mọi người. Có điều hơi xa chỗ mình ở, nên thỉnh thoảng đi mấy trung tâm thương mại bên Quận 7 thì mới ghé được. Yêu cầu nên mở thêm chi nhánh. ^^
-
Gà xào thố đá có vị cay vừa phải, rất hợp khẩu vị của mình. Thích ăn kim chi ở Yoochun, vì vị kim chi đúng chuẩn Hàn Quốc. Đầu bếp cũng là người Hàn luôn. Lúc trước quán này là quán Nhà Bè, sau đó không biết sang quán hay đổi chủ hay đổi tên gì đó. Nhung có 1 điều là mì lạnh không hề thay đổi vị. Mì lạnh ở quán này khá nổi tiếng nha, mình nghe rất nhiều người khen rồi. Mình thích ăn mì lạnh trộn khô. Ăn rất vừa miệng, không bị ngán. Nếu thấy mì dai quá, có thể dùng kéo cắt vài đường, nhưng đừng cắt nát quá, thì chắc không dùng đũa gắp được mà phải dùng muỗng : ))) Nói chung rất thích ăn ở đây, vì mình cũng hay đi chơi gần đây nên ăn cũng khá thường xuyên. Khẩu vị khá ổn định.
-
Đồ ăn ở đay rất ngon, đồ ăn kèm thì bao la lun, ông chủ người Hàn và nhân viên ở đay thì cũng rất nhiệt tình và dễ thương