Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0908 846 875
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 35.000 ₫
- Số điện thoại: 0908 846 875
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Shin
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Shin
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Shin
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Shin
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Shin
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mì ở đây ngon, nước súp đậm đà, độ cay vừa phải, nêm nếm vừa ăn. Nhân viên vui vẻ. Không gian thoáng. Giá cả phải chăng
-
Không những mì ngon, đậm đà, đặc biệt là mì bò cay, mà đồ uống cũng rất ngon nữa. Những món khác cũng ngon. Tuy nhiên món mì lạnh, mì đen ko ngon lắm, hơi bở. Quán trang trí rất đẹp, rất chất mình rất thích, bàn ghế là thùng phi và bánh xe, trời lạnh mát ngồi rất thoải mái, khi trời nóng thì quán hơi hầm 1 tí. Nói chung là quán đồ ăn ngon, không gian đậm chất sáng tạo, đẹp mắt ^^
-
Đi học ra chạy ngang thì thấy quán nên ghé vào ăn cùng với cô bạn, thấy quán lúc đó khách hơi đông, vào quán thì thấy trang trí rất là chất,... kêu 2 tô thập cẩm và 2 ly trà đào,.. Cảm giác ăn là không ổn lắm thịt bò mình cảm nhận giống thịt heo ngoài ra thì được, trà đào thì cũng được... Giá thì khá đắt so với chất lượng, sẽ quay lại quán dịp sau thử xem có thay đổi gì mới không, đây chỉ là cảm nhận riêng của mình. Cảm ơn món mì của quán
-
Món ăn siêu ngon đã ăn ở đây rất nhiều lần, lần nào cũng hài lòng nay ăn mì bay phải nói là mê giá cũng mềm
-
Mình với con bạn đi ngang qua trường Trần Phú thì thấy quán nên vào ăn thử. Điều đầu tiên không hài lòng đó là không có nhân viên nào canh giữ xe. Tại tụi mình đi xe đạp điện nên không thể khóa cổ được, xe lại xếp vô góc. Vô quán thì nhìn ra ngoài chả thấy gì cả nên 2 đứa vừa ăn vừa lo, buổi tối, đoạn này cũng thưa dân, vắng tanh. Vô quán, tụi mình có vào bàn ngồi đợi nhân viên đem menu ra. Bàn vs chỗ ngồi có chút chật. Mình và bạn ngồi gần 5' thì mình tự đi lấy menu rồi cả 2 ngồi chọn món. 10' sau mới thấy 1 chị nv đi ra, mình kêu thì chị nói đợi chút mặc dù lúc đó quán cũng chỉ có 4,5 khách (tính cả 2 đứa mình). 5' nữa chỉ mới lại bàn tụi mình rồi ghi lại món. Mình gọi mì cay hải sản cấp 1 nhưng lúc ra thì quá cay. Thường thường mình ăn được sasin cấp 2 nhưng qua đây mình cũng phải ráng lắm mới ăn hết đồ ăn, còn nước thì không dám húp luôn. Bạn mình gọi mì tương đen. Mình thấy vị rất ok. Nếu có bạn nào có ý định tới thì nên ăn món này Trà chanh cũng rất tốt 👍 Tổng hóa đơn của mình tính ra là khá rẻ so với các quán thông thường 😉