Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Đường Số 17A
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Đường Số 17A
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Đường Số 17A
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Đường Số 17A
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Đường Số 17A
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm đối diện Aeon Mall Bình Tân Không gian quán rộng sạch sẽ Mì cay ăn cấp độ 0.5 dễ ăn nhất nè. 1 tô 2 con tôm càng, nấm kim châm, bắp cải, chả cá ăn ngon miệng Mì sườn sụn 42k ăn sựt sựt ngon KimPap 35k 1 phần. Quán máy lạnh mát mẻ
-
Hôm trước đi ngang Tân Bình ghé Aeon Mall chơi, nhưng đợi một vài đứa bạn nữa nên mình với bạn có ghé vô quán mì cay này ăn. Mình khá thích chỗ này vì có nhiều lựa chọn mì cay khác nhau, ngoài 7 cấp độ thì có cấp 0 với 0,5 nữa. Mình chơi luôn tô mì cay tôm càng 79k luôn, 2 con tôm bự chà bá luôn, thịt tươi cực ki. Còn mì bạch tuột ăn cũng khá là được lắm. Mình thích ở đây là nước mì cay thanh thanh không làm cho mình bị sặc vì cay. Nói chung là chỗ này bán mì cay ngon nè.
-
Nghe danh nhiều rồi h mới có dịp ghé quán :)) Không gian của quán cũng không khác mấy so với các quán mì cay hiện nay, có quạt và máy lạnh trang bị đủ. Quán có mì cay sườn sụn nghe cũng lạ lạ nên mình gọi thử, và mì cay bò cấp 1. Mì bò thì thịt bò dai ngon, xúc xích nhiều, topping kha khá. Mì sườn thì sườn nhiều, tầm 5 6 cục gì đó, đổi lại ko thấy xúc xích đâu :)). Đũa muỗng rửa có vẻ ko kỹ, lúc mình lấy vẫn còn mỡ nhiều. Nước lạnh để trên bàn free, khăn lạnh phải kêu chứ ko để sẵn. Nhân viên nhanh nhạy nhưng còn hơi lúng túng. Chung quy quán ổn, sẽ quay lại nếu free :))
-
Quán dễ tìm ! cơ mà quán vẫn còn hơi nóng ấy nha! cần mát mẻ hơn ! lần đầu ăn mì cay ! là ăn tại quán nè ! vì sợ cay quá nên chỉ chọn cấp 1 , thế là cả đám chọn cấp 1 ăn luôn ! Gọi ra 4 hải sản cấp 1 ! úi giời ngon không thể tả ! đem ra còn nóng phỏng lưỡi luôn ấy ! nước mì ngon đến độ mình ăn gần hết nước mà mì còn lại ! :))) tô mì chất lượng ! không uổng tiền chút nào ! Cần được nhiều cải hơn ! hải sản đồ ra đầy ấp ! nhìn hấp dẫn lắm ! tôm mực , cá viên ... cực nhiều ! vì đi 4 đứa nên chai nước đá free cực to ! cấp 1 không cay mấy ! sẽ đến là thử ăn lên cấp nữa ! quán đợi emmmm :3
-
. Tình cờ đi Aeon Bình Tân đang đói nên ghé qua bên đây ăn luôn ( là học sinh nên ăn ở trong Aeon giá đắt lắm) 😌😌😌 Quán trang trí bằng màu đặc trưng của màu nước mì - màu cam tạo nên không khí tò mò về món mì, có những hình vẽ ấn tượng lắm, đậm chất cay như hình siêu nhân trái ớt 😂😂😂 cái hình đấy nhìn vui lắm. Mình đi một nhóm, mình kêu mì bò và mấy bạn kia kêu mì hải sản thì phải. Mì của mình tạm được, có bò thì hơi dai, mì thì cũng ít. Bạn mình thì nói mực ăn không ngon, có vẻ không phải mực tươi ( tại nó từng làm mấy tháng ở quán mì bên quận 7 nên nó biết) 🤔🤔🤔 Không gian ở dưới đây hơi chật, đang làm mấy phòng trên chắc giờ cũng xong rồi. Trà đào ở đây ngon, ly nhìn đẹp. Ngoài trà đào với sting đã order thì quá còn đem thêm bình trà đá. Giá cả cũng phải chăng nữa. Nhân viên hơi hời hợt. Sẽ ghé ủng hộ tiếp nếu có dịp 😊😊😊