Giới thiệu
- Địa chỉ: 123 Trương Công Định, P. 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Trương Công Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Trương Công Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Trương Công Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Trương Công Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Trương Công Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn omega hồi 1 năm mấy trước. lúc đó phục vụ rất là tuyệt từ bác giữ xe đến cả nhân viên.lúc đó ăn cọng mì rất là bự và dai nên ăn rất ngon kh ngán, nói chung là ngon ơi là ngon. nên cứ lâu lâu là mình ăn. nói chung khá nhiều. và mấy lần sau ăn thật sự hơi thất vọng nhân viên. kêu đã đời mới có nguời ra đưa menu. đợi khoảng nửa tiếng mới có đồ ăn. bưng ra để đó không nói gì cả. xong tính tiền thì cũng kêu cả buổi. còn mì thì ăn cọng kh ngon như hồi lúc. đồ ăn thì cũng ít hơn rồi
-
đến đây theo tiếng gọi của placevietnam n vì thấy đc vote tận trên 8.0 điểm 😩Vô quán ngồi biết bao lâu k đc ai chú ý, mình với bạn phải gọi mới có ng lại order 😩 Lại đợi đói rã ruột mới có đồ ăn và thú thật mình là fan của mỳ cay nhg ăn đây chỉ thấy tạm được, k có gì đặc sắc. nước dùng nêm hơi nhạt. mỳ k đc dai. 😩 Tính tiền lại đợi Ấn tượng trên đường đi tìm quán là thậy k thể tin nổi 🙀 cái bảng hiệu đã sứt mất mấy chữ làm mình suýt tìm k ra 😂 Chạy ngang rồi chạy qua luôn. thiết kế quán đi vòng vòng lên cảm giác như mình lqjc vô chốn nào trong phim bắt cóc ý 😆 Được cái bác bảo vệ khá nhiệt tình. Lên được quán mừng húm, và quán decord cũng khá ưng mắt với mấy cây hoa đào giả cũng rat đẹp.
-
Đã dặn là kh bỏ chả cá vào mà vẫn bỏ, bộ kh đọc hết đơn hay sao. Đã vậy ship còn trễ, bạn mình đến quán ăn sau khi mình order đơn trên placevietnam mà còn có đồ ăn trước mình 1 tiếng. Kh hiểu sao chỗ này làm ăn tệ vậy.
-
Mình cũng hay ăn ở quán nhiều lần, những lần trước mình khá không hài lòng về thái độ của nhân viên quán nhưng bù lại thì được chú giữ xe với đồ ăn khá là ok so với những quán mì cay gần nhà mình coi như là bấm bụng bỏ qua vậy. Nhưng mà gần đây quán bán đã không còn ngon như trước nữa, nước bắt đầu không còn đậm đà, không còn kim chi trong mì, đồ ăn bắt đầu ít hơn, lõng bõng nước. Mình thấy hơi thất vọng, mong là quán nên coi lại chứ không khéo sẽ mất khách. Ngoài ra thì mình còn mong quán khắc phục việc có muỗi. Mình với em mình bị muỗi chích sưng chà bá lửa chán ghê nơi 😒
-
Điều duy nhất không thích về quán đó chính là thái độ của nhân viên đối với khách. Biết là các bạn ấy làm mệt nên mình đi vô không đòi hỏi gì nhiều. Khi tính tiền mình còn để lại tiền thừa cho các bạn vì hiểu được sự cực khổ của các bạn mà sau khi bước ra khỏi quán chỉ có sự thất vọng thôi. Chỉ thích có bác giữ xe mà thôi bác hay vui vẻ nói chuyện thân thiện với mọi người làm mình an ủi được phần nào. Quán nên đào tạo thái độ nhân viên thì okay nhé❤️