Giới thiệu
- Địa chỉ: 586 Lạc Long Quân, P. 5, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Omega - Lạc Long Quân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở quán khá nhiều lần và lần này phải lên review vì quá tệ. Những lần trước thật sự ấn tượng tốt với quán vì mì ngon, quán đẹp nhưng hôm nay và hôm qua mình đến ăn thì thật sự thất vọng. Hôm qua thì mọi thử vẫn ổn trừ chị phục vụ hơi tiết kiệm nụ cười và nói chuyện giọng hơi khó chịu. Còn hôm nay nhóm mình đi 5 người, vừa vào quán thì không có người giữ xe mà xe để khá nhiều nên muốn để xe thì phải dời xe. Nhóm 5 nữ mà phải tự dời xe để có chỗ để trong khi phía trong có anh trai hình như thu ngân ngồi nhìn. Tới lúc kêu món thì có anh phục vụ khá dễ thương, nhưng lúc bưng đồ ăn ra thì vẫn là chị gái hôm qua, 5 đứa mà đem ra 1 dĩa nhỏ xíu kim chi mà không được đầy dĩa mà còn xếp mỏng mỗi đứa gặp được 2 cọng nhỏ là hết mới xin chị cho thêm kim chi thì chị vừa nhăn nhó trả lời "kim chi tụi em bán chứ không cho" tụi mình cũng đồng ý mua thì chờ tới lúc ăn hết mì vẫn không có kim chi ăn. Quán cũng đâu phải gọi là bình dân đâu giá cũng hơi cao mà chất lượng phục vụ quá thấp.
-
Mì cay phải nói thật sự là quá tệ Mình bình thường hay ăn ở quán Omega Trương Công Định cảm thấy rất vừa ý, nhưng đến chi nhánh này thì thật sự quá tệ Mì cay thì không cay bằng, nước súp lạt nhách, kêu mì cay bò bình thường gồm có cá viên, xúc xích, bò nhưng lúc đem ra chỉ có xúc xích, bò còn cá viên không có. Hỏi nhân viên thì kêu mì bò thì không có cá viên ??? Trong khi mình ăn ở chi nhánh khác thì vẫn có đầy đủ ? Quá chán :) Mình thề sẽ không bao giờ quay lại thêm lần nào nữa
-
Thất vọng sẽ không bao giờ quay lại omega nữa ... Chẳng qua là gần nhà nên đi ăn 😑😑 cám ơn omega từ bây h qua naga ăn cho lành mặc dù xa
-
Ấn tượng đầu khi bước vào quán là mùi khai ở khu vực gửi xe. Mình cực kỳ khó chịu vì mùi khá nồng. Mình order 1 phần Takoyaki và 1 phần mỳ cay. Mỳ cay bạn mình ăn cũng được, nhưng không bằng những nơi khác. Takoyaki chỉ toàn bột. Nhân là hạt bắp. @@ Serious? Bánh không nóng lắm. Ăn 1 cái là ngán tận họng. Mình không quay lại quán lần nào nữa.
-
Thật sự hôm nay là lần đầu mình ăn mỳ cay ở quán,mình vừa đặt giao hàng tận nhà. mình kêu 1 phần mỳ cay kim chi bò và một phần bún thái. mỳ giao tới nhà,lúc mở hộp ra,mình cực kỳ bất ngờ. ko có một miếng bò. bún thái chỉ có một nhúm bún,nước bún thì mùi khá kỳ. lúc giao tới thì tự dưng thu thêm 10k. thất vọng