Giới thiệu
- Địa chỉ: 492 Lũy Bán Bích, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0937 024 800
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0937 024 800
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 6 Sao - Mì Cay Naga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 6 Sao - Mì Cay Naga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 6 Sao - Mì Cay Naga
[Món ăn] - Quán Ăn Quán 6 Sao - Mì Cay Naga
[Món ăn] - Quán Ăn Quán 6 Sao - Mì Cay Naga
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán tương đối thoáng, nhân viên cũng rất dễ thương, tận tình ^^ mình đi vào cỡ chiều nên quán cũng vắng, đồ ăn lên rất nhanh :)
-
Nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn. Không gian hơi nhỏ, mỗi phòng đều có máy lạnh và quạt nên cũng thoáng. Đi lúc 1h tầng mình vào chỉ có 1 gia đình ngồi ăn. Gọi 1 phần mì gà và bò với 1 mirinda. Lên món nhanh, có cho thêm dĩa rau nữa. Mì ăn được, nước dùng không chua mấy (mình thích ăn chua) đồ ăn và mì nhiều. No lăn về. 2 người ăn có khăn lạnh là 94k. Sẽ ghé nữa.
-
Lần đầu bước vào quán thì rất đông vì lúc này tầm 8,9h tối... Mình va ban vào ngồi thì gọi 2 phần bò cấp 1, xong ngồi chờ 15,20p thì có nv lên bảo là hết bò nên mình chọn hải sản,... V lúc order xong xuống bếp hỏi còn bò hay k mà phải đợi khách ngồi chờ như v, nv thì nói khách đông nên, okk coi như bỏ qua... Tô mì đem ra thì mình nghĩ như naga hay ăn ở PVH, HS.. Thử thì mới biết khác hoàn toàn, ngay cả mì và nước dùng đều dở, cái đó chưa nói tới hải sản k tươi, hỏi nv mì này tên gì thì nói mình hàn quốc, tên thì chả biết là tên gì... Bạn mình có về hỏi thì biết đây là quán nhái th, mong bạn nào định ghé ăn thì cân nhắc, nếu k tin thì cứ vào ăn thử... Cảm ơn đã xem 🙏
-
Mì ít cay, ít đậm đà (ý là mình so vs bên Sasin nha) Bên Sasin free nước lạnh nhưng ở Naga LBB mình phải tốn tiền mua, mình hơi buồn nhẹ Cơ mà phục vụ ở đây lại cự kì dễ thương, chị nào cũng hiền lành hiếu khách 😊😊 Điểm 8 cho 5 mục vì sự dễ thương của nhân viên và món ăn cay ít cay không gây khó cho khách hàng :)))))
-
Tới tầm 9h, quán vừa vãn bớt đông, lên ngồi 1 góc đợi 5p dc oder,oder xong đợi 5p báo hết hải sản còn bò,ok đợi và tự biết rằng rất lâu,nv ko hề nói mình thông cảm nhưng tự thông cảm 20p sau có đồ ăn,khều qua khều lại thì 1 thố ko có 1 vụn bò,mình báo nv,10p sau có 1 dĩa bò tái sống nhăn bị quăng cái cạch xuống bàn rồi mất hút người bưng Kệ nuốt xong kêu tính tiền,đưa tiền xong hết rồi đứng dậy thì có 1 bạn tới "2 bạn trả tiền chưa" Người nv cầm tiền mới khều nói trả rồi,rồi bạn đòi nợ quay ngoắt ko nói 1 câu Mình rất cọc nhưng bỏ qua,xuống dc chào ra về cảm ơn đàng hoàng cũng nguôi Nhưng quăng dĩa bò tái sau 10p thì ai có thể ăn dĩa đó?? Và ăn học ở đâu thái độ hỏi khách trả tiền chưa trong khi mặt chỉ đứng ở học sinh trung học Ko nói giảm nói tránh thì mình sẽ gán 2 từ hỗn láo và mất dạy cho 1 thành phần nhân viên ở đây,bỏ tiền vào để nó xem như ăn chực ăn xin Mình là chủ cửa hàng,khách tới mình còn biết 2 chữ "lễ độ",mới là nhân viên mà muốn làm ông nội người ta rồi Kém,tô mì 100k 200k nhưng thái độ phục vụ sẽ làm mình ko tiếc,bỏ 90k ra để ng ta ko xem mình ra gì thì never again