Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 - 9 Hoa Phượng, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Hoa Phượng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Hoa Phượng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Hoa Phượng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Hoa Phượng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Naga - Hoa Phượng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình order cấp độ 2 mà cay như cấp độ 10 vậy. Lần đầu tiên ăn cũng cấp độ 2 mà không cay đến như vậy. Khi mình vô mua là do đầu bếp về nên nhân viên làm. Không chuyên môn thì đừng làm rồi hại khách như vậy. Mua về mà đến nỗi đôi đũa và cái muỗng cũng không có. Đưa cho khách về nhà tự nấu nữa. Quán làm ăn quá tệ. Làm như vậy chỉ mất khách thôi
-
Mì cay ở đây vị vừa phải. Không quá chua như Naga ở Thủ Đức mình từng ăn. Độ cay có vẻ nhiều hơn so với sasin, mình thấy 0,5 độ ở đây gần bằng 1 độ ở mấy chỗ sasin mình từng ăn. Không gian nhỏ nhưng dễ chịu k bị ngộp (Hôm đó quên chụp hình 😐)
-
Nhà mình gần chỗ này với lại cũng thích ăn mì cay nên trước đây cũng hay ghé. Mới ban đầu rất hài lòng với chất lượng nước dùng cũng như phong cách phục vụ ở đây. So với tất cả các chi nhánh mình đã từng ăn của naga thì chỗ này mình ưng ý nhất vì nước dùng cực kì vừa miệng, phục vụ thì dễ thương mau lẹ, còn hay có khuyến mãi rút thăm trúng thưởng voucher. Tự dưng đùng một ngày quán lên giá gần 50k một tô mì cay mà chất lượng chỉ có tệ đi chứ không hơn. Lần gần đây nhất mình quay lại thì ôi thôi chỉ có tệ hơn chứ không có tệ nhất. Nhân viên chậm chạp, không thân thiện. Tô dùng phục vụ mì nay còn đổi thành tô nhỏ hơn, mà nước dùng còn tệ hơn khi trước. Quá thất vọng.
-
Thương hiệu mì cay khá có tiếng, lâu năm mà nhiều chi nhánh nữa. Chi nhánh này gần nhà mình, không gian cũng ok. Mì có nhiều cấp độ, thường mình chọn từ 0 đến 2 là vừa ăn, đồ ăn kèm cũng nhiều. Kimbap thấy cuộn chắc tay, ăn ổn. Nhân viên phục vụ ok.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Tôi cố tình chọn mì hải sản 0 độ để cảm nhận hương vị của mì nhưng thứ tôi nhận lại là 1 tô nước lã gồm 1 gói mì, vài miếng cải chua, nấm kim châm,vài viên chả cá, 2 con tôm (nhìn tô mì trắng cứ như dùng thuốc tẩy). Kim bắp thì khỏi nói rồi, cứ như cơm cuộn sốt mayonnaise, tức chỉ cơm và mayonnaise. Rau má thì như nước lọc lấy từ bình 21lit pha thêm tí mùi và nước màu. Kết luận: đây là quán mì cay tệ nhất mà tôi từng ăn.