Giới thiệu
- Địa chỉ: 253 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay Lutupu - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Lutupu - Lê Trọng Tấn
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay Lutupu - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Lutupu - Lê Trọng Tấn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Lutupu - Lê Trọng Tấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi 2 người, gọi 1 mì chay và 1 mì thập cẩm, cả 2 đều là cấp độ 1. Nhưng tô bạn mình thì ăn được bình thường, có chút vị cay (đoán là đúng cấp độ). Tô mì chay của mình thì ớt rắc đỏ cả tô (xem hình). Ăn rất cay. Mình hỏi nhân viên tô mì chay này cấp mấy? Nhân viên hỏi a gọi 1 thập cẩm cấp 1 và 1 chay cấp 6 phải ko ạ? Mình nói cái gì? Thì nv bảo dạ ko để e kiểm tra lại. Chạy vào trong rùi chạy ra bảo cả 2 đều cấp 1. Mình hỏi sao cùng cấp mà mì a cay quá zậy? Thì nv bảo do mì chay nên bỏ thêm ớt. Mình cạn lời luôn. Rõ ràng làm sai mà chối và cách trả lời ko hợp lý. Từ quán này luôn
-
Lúc nãy mình mới ở quán bên lê trọng tấn về quán phục vụ rất chậm mình đến trước nhưng lại phải ngồi chờ rất lâu trong khi những người đến sau lại được lên món trước nên mình hỏi NV thì NV trả lời bill của anh chị chưa chuẩn bị kịp nên mình bực quá về luôn.Mong chủ quán xem lại cách phục vụ. Cảm ơn
-
- Mình nghiện mì cay ở đây. Nước ngon và đậm đà. Mình gọi cấp độ 2 nhưng vẫn chưa thoả mãn cho lắm (chắc do mình ăn cay), thấy bình thường còn ko cay bằng Lẩu Thái nữa kìa :)) - Do bản thân cũng la phục vụ nên cũng coi như đồng nghiệp, thấy mấy bạn cũng bình thường :)). Chắc mình dễ nên ko để ý gì cả, có ăn là đc :)) - Nói chung ngon, sẽ ghé nữa!
-
Bữa đi ăn mì cay ở đây vs bạn thấy hương vị mì cũng ngon. Mình gọi cấp 2 còn bạn ăn cấp 4. Theo ý kiến thì mình thấy cấp 2 ăn ngon hơn vì mi cay nhưng vẫn giữ đưỡ hương vị đậm đà của nc mì và đồ ăn. Mì cấp 4 ăn cay hơn nhưng đa phần nghe mùi bột ớt nên hương vị không còn đậm đà nữa . Phần khoai tây chiên do vừa chiên xong nên ăn giòn và ngon. Nhân viên ở đây phục vụ nhanh nên mình rất thích. Nếu có dịp chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ quán tiếp
-
Tuy không cay như bên Mỳ Sasin nhưng ăn cũng ngon, có điều hôm qua mình đến thì bên quán hết mỳ trộn rồi. Chỉ có điều mình thấy chất lượng đồ ăn như nhau, mà giá cả bên đây mắc hơn so với bên Sasin hay Naga. 50k/ tô cho một bữa ăn cũng hơi muốn xỉu xíu