Giới thiệu
- Địa chỉ: 11A Vũ Huy Tấn, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mì Cay Hàn Quốc 7 Cấp Độ - Thế Giới Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Mì Cay Hàn Quốc 7 Cấp Độ - Thế Giới Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Mì Cay Hàn Quốc 7 Cấp Độ - Thế Giới Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Mì Cay Hàn Quốc 7 Cấp Độ - Thế Giới Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Mì Cay Hàn Quốc 7 Cấp Độ - Thế Giới Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thích nhất ở quán là phần mì đc lấy từ mì gói Koreno, sợi to và dai ăn rất đã. 1p tầm 35k mà ăn siêu no luôn ạ (mình gọi 1 phần cá viên và 1 phần bò). Đây là quán cay nhất mình từng ăn, có lẽ cay quá nên chế ra cả cấp 0.5 cho bạn nào ngại ăn cay. Nước dùng rất ngon, k quá chua nhưnh mấy chỗ khác. Mình thích nhất phần khoai tây chiên của quán. Tầm 12-15k mà quá nhiều quá nguy hiểm :)))))
-
Đi ăn với người thân và anh bên công ty. Bữa đó không đông nên dễ dàng kiếm chỗ ngồi, lên lầu ngồi cho mát mẻ. Kêu 2 mỳ cay thập cẩm giá 47k 1 tô: topping nhiều, kêu mì cấp 1 nên ăn được, cọng mì dai. Miến xào cua 29k mà cua nhiều lắm, miến dai dai nêm ngon. Gỏi bò 35k là khoai xắt sợi chiên giòn ăn với bò và sốt ngọt, món tủ của quán này, vào đây là phải kêu món này. 2 ly chanh dâu 20k 1 ly chua ngọt, thơm lắm, lạ miệng. Hết 198k cho 3 người ăn.
-
Mình và bạn gọi 2 mì cay, 1 mì bò lv 1 và 1 mì cá viên lv 0,5. Sợi mì dùng mì koreno cọng bự và dai. Công nhận cay thiệt, cấp 1 mà đã toát mồ hôi rồi trong khi mình là người ăn cay đc. Menu còn nhiều món ăn vặt và nước uống đa dạng, có cả bánh flan và sữa chua. Lâu lâu thèm ăn vặt sẽ quay lại ăn thử các món khác.
-
Hqa sẵn tiện đường nên chọn ghé ăn tối ở đây luôn :3 Ko gian là phòng khách của nhà ở và khá rộng rãi, sạch sẽ. Quán này còn lịch sự hơn những quán có thương hiệu :)) đũa bọc trg bao và có cả khay gỗ lót nồi Menu mì cay đa dạng, ko có phần hải sản chung mà chia ra thành nhiều loại, phần mì có nhiều loại rau nên cũng khá dinh dưỡng :)) nhưng vị ko đc đậm đà lắm
-
Lâu lâu vào Sài Gòn chơi, đi vòng vòng giữa trời nắng nóng nơi đây, trên đường đi thì thấy quán này cái mấy đứa em quyết định vô đây ăn. Quán thì dễ tìm, lên tầng trên có mấy lạnh mát rười rượi. Mì cay kêu cấp độ 0, 0.5, 3, 4. Mì cay đến nổi chảy mồ hôi luôn, không dám húp nước. Phải xin 2 chai nước lọc mới đủ. Có dịp vào đây sẽ quay lại.