Giới thiệu
- Địa chỉ: 710/5 Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay BoongBoong
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay BoongBoong
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay BoongBoong
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay BoongBoong
[Món ăn] - Quán Ăn Mì Cay BoongBoong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới khai trương, rộng lắm mà ko gian rất đẹp. Ở đây có vài món độc quyền mà SG chưa ai có : mì cay phô mai, chả cá đút lò phô mai, mì cay khô. Nhân viên hơi ít, bù lại lễ phép, thân thiện. Giá rẻ nhất so với những mì cay mình từng đi, lại đang chạy chương trình khuyến mãi tặng nước ngọt kèm theo :))) ủng hộ quán dài dài nhaaaa!!!
-
- Cho điểm cộng đầu tiên là mì cay ở Boong Boong rất ngon, hôm bữa đi với bạn mình gọi mì phô mai cấp độ 2 và sau đó phải gọi thêm 1 phần mì hải sản nữa hai đứa chia ăn vì quá ngon. Ớt ở đây là ớt Huế nên vị cay đậm và thơm, ăn đúng chất cay cay dễ chịu, dạo trước ăn ở mấy quán mì cay khác bị sưng miệng nhưng khi nuốt lại không cay, khá khó chịu :( - Điểm cộng thứ 2 là trà sữa, trà uống ngọt nhẹ, rất ngon và quan trọng là tự nhiên (chủ quán bảo là làm từ nước ép trái cây và quyện vị thơm của mấy loại trà). - Điểm cộng thứ 3 là có mấy món ăn vặt khác cũng thú vị, nhưng vì no nên mới chỉ ăn chả cá đút lò phô mai, nhưng ngonnn. - Điểm cộng cuối là không gian rộng rãi, thoáng và yên tĩnh nhẹ nhàng.Còn điểm trừ duy nhất chắc là hơi xa (so với đứa q3 như mình) :))). Nên nếu quy điểm chắc là 9 ^_^ (Vì mải ăn nên quên mất chụp hình nên cứ up review trước đã)
-
Đã ghé và ăn thử. Mì cay ở đây siêu ngon. Sợi mì dai dai, nước soup đậm đà và đặc biệt hải sản, bò, gà đều tươi. Mình có đến tận bếp để nhìn xem ớt bột chủ quán làm bằng ớt gì thì thấy rõ ràng là ớt cay Huế kiểu giống như nhà mình vẫn dùng khi nấu ăn. Đặc biệt trà đào cũng ngon lắm nhé! Đào dai mà k bị mềm nhũng như những chỗ khác mình đã uống qua! Giá cả phải chăng mà quán thì sạch, đẹp và mát mẻ!
-
Lúc trưa vô tình đi công việc trên quận Tân Phú, tới giờ ăn trưa nên mình định tìm đại quán nào ăn cho qua bữa rồi chạy đi công việc tiếp, đi ngang trên đường Lũy Bán Bích thấy bảng hiệu quán Mì Cay Boong Boong nên định bụng ăn thử coi sao ( chứ thiệt ra mình không thích món này lắm). Ấn tượng đầu tiên là quán cực kỳ thoải mái, không gian bên ngoài là quán coffee kết hợp bán thêm Mì cay nên cực thích. Mình được chị chủ ( cũng khá xinh) giới thiệu cho 1 số món khá đặc biệt và độc quyền như Chả cá đút lò phô mai, mình order mì cay thập cẩm cấp 2. Oimeoi, lần đầu tiên ăn mì cay nên cảm giác nó ấn tượng vô cùng, mình đang ăn theo chế độ Lowcarb nên không ăn tinh bột, mà hôm đó phải liều mình chia tay 1 buổi giảm cân để ăn cho hết tô mì cay. Mì ở đây không "công nghiệp" như mấy chỗ khác, mà được chị chủ tự chế biến, nên mình ăn khá an tâm. Nguyên liệu ngon, thịt bò tươi, trứng cút, cá viên, thanh cua... mấy nguyên liệu đều tươi hết... nhưng cái mình thích nhất là bắp cải tím. ăn chung với mì nó giòn giòn, sừn sựt.. ăn chung với sợi mì cay cay đã lắm lun. Rồi có thêm phần nước vì đang có chương trình khuyến mãi nữa, nhưng vì mì ngon và cay quá nên mình xử hết 3 ly nước ( ở đây có Mattcha sữa cũng okie lắm nha). Mình ăn hết tô mì và 3 ly nước rồi nhưng vẫn còn hơi thèm thèm nên đã gọi thêm món chả cá đút lò phô mai. Tưởng ngồi chờ lâu ai dè chưa đầy 10p là có rồi, nên đành ăn 1 phát rồi về thui.. Kết thúc bữa ăn, mình đem về được 1 số calories đáng kể, nhưng vẫn muốn ăn thêm vì cái mùi vị đó không thể quên được, nghĩ tới mà còn thèm. Lần sau sẽ rủ nhiều người đi nữa, hehe... Chúc mọi người sẽ thưởng thức được nhiều món ăn ngon nha.
-
Tối 2 anh em đi công việc qua đây, thấy để cái bảng mì cay trước hẻm, sẵn đói nên chạy vô lót dạ. Từ ngoài đẩm thẳng vô gặp ngã 3 nhưng không quẹo phải mà ngó qua trái là quán cafe Pha, cũng là uqna1 mì cay. Không gian sân vườn rộng rãi, có cái thác nước nhìn như khu vườn nhỏ. Không gian có ngoài sân, trong phòng và trên lầu nữa. Hai anh em lên lẩu ngồi cho vắng hơn. Mì cay có khô và nước, nên gọi 2 loại khác nhau. Đợi hơi bị lâu, dù sao nghe nhạc nhẹ cũng thư thả đầu óc. Theo mình thấy mì khô đậm đà và sẽ không bị nở như mì nước, vị cay vừa do mình chọn cấp độ nhẹ nên ăn ngon. Phục vụ ok.