Giới thiệu
- Địa chỉ: 31C Trần Quốc Toản, P. 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mệ Vui 1 - Cơm Gà Hội An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mệ Vui 1 - Cơm Gà Hội An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mệ Vui 1 - Cơm Gà Hội An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mệ Vui 1 - Cơm Gà Hội An
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mệ Vui 1 - Cơm Gà Hội An
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cơm và cháo đều rất ngon. Hn order 2 phần cháo và 1 phần cơm. Giao hàng nhanh nên thức ăn còn nóng và rất thích tương ớt đỏ ăn với cơm, tương rất đặc sắc. Giá cũng OK không quá mắc tầm 40k/phần
-
Hệ thống quán Mệ Vui có không gian thường nhỏ nhắn, ấm cúng như một gia đình. Hôm nay ghé ăn cơm gà Hội An, nhìn dĩa gỏi bàn bên cạnh mà thấy thèm nhưng sợ ăn không nổi và một phần đã hết Gỏi đùi gà nữa. Nên 2 đứa kêu 2 phần gà bình thường mà nhìn khá hấp dẫn. Hạt cơm hơi khô, không dẻo và mềm, mùi không béo gậy như đúng cơm gà ngoài đó. Gà thì thịt mềm ngon chứ không dai. Nói chung cơm cũng tàm tạm. Chè vì hết nước dừa nên ăn không ra vị cho lắm. Lần đầu tiên uống nước đậu ván nghe nhẫn đắng, khét khét thế nào ấy, không quen vị. Phục vụ khá lâu
-
Quán có không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Mình gọi 1 phần cơm 40k thấy trình bày đẹp mắt có gỏi, chén nước súp gà và một chén nhỏ nước gà kho để chang. Thích tương ớt của quán, ko cay, ăn ngọt ngọt, ăn với gà rất hợp. Có điều cơm hơi ít. Mấy bạn ăn khoẻ chắc phải ăn cơm thêm thì mới no nhé. Mình order thêm một ly nước đậu ván. Uống ngòn ngọt nên dễ uống. Nước này thì mát và tốt cho sức khoẻ lắm nhé. Lần sau sẽ rủ thêm bạn để thử món gỏi gà.
-
Chuyện là hôm nay lang thang đi ăn trưa vs mẹ,thấy quán cũng lạ nên vô ăn thử,quán khá đông nên đi một vòng r quay lại may sao có 1 nhóm nvvp vừa ra. Đinh ninh chắc sẽ có bàn,bước vào quán hỏi cô bé ngồi máy tính có bàn không em? Nhận lại được câu trl kèm theo thái độ khinh khỉnh nếu không muốn nói là chảnh ch*, "chưa có bàn,chờ xíu sắp xếp". Chắc nhóm nvvp lúc nào ngồi lết dưới đất ăn chắc. Quán xem lại cách phục vụ và thái độ của nv mình nhé. Thời nay đồ ăn ngon ko thiếu ăn nhau ở cách phục vụ. Đồ ăn ngon cỡ nào phục vụ dỡ tệ thì cũng chẳng ai ghé đâu.
-
Tùy khẩu vị mỗi người nhưng dân Đà Nẵng xa nhà như mình tự nhiên được ăn dĩa cơm gà đúng chất Hội An, happy vãi lồng :'( Gỏi cũng ngon và cháo gà cũng ok nhé.