Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4 Pandora City, 1/1 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Website: //www.mdtcafe.com
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 35.000 ₫ - 110.000 ₫
- Website: //www.mdtcafe.com
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 35.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - MDT - Many Different Tastes Coffee - Pandora City
[Tổng hợp] - MDT - Many Different Tastes Coffee - Pandora City
[Tổng hợp] - MDT - Many Different Tastes Coffee - Pandora City
[Tổng hợp] - MDT - Many Different Tastes Coffee - Pandora City
[Tổng hợp] - MDT - Many Different Tastes Coffee - Pandora City
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thích Tiramisu ở đây, ngon giá ok 18k. Theo mìh thì trà xanh ở đây k ngon, vì gọi latte +mousse trà xah thì cả 2 đều í ẹ( View đẹp, nhưg đi buổi trưa ngồi mặt bên thì nóg
-
Nhỏ em mình dưới Cần Thơ lên chơi nên tranh thủ dẫn nó đi dạo phố, trời bất chợt đổ mưa nên chỉ đi đc gần nhà, đành chọn Pandora vậy. Views nhìn thẳng ra mũi tàu Trường Chinh nên khá đẹp. MDT chi nhánh Pandora khá nhỏ và tối. Không gian không có gì đặc biệt, nước uống cũng ko đặc sắc lắm. Ly sinh tố dâu rất thơm nhưng toàn vị sữa tươi, ko thơm vị dâu. Ly green tea latte -hot của mình thì quá béo, mình nghe rất nhiều vị trứng, ngán lắm, đc cái trà xanh thơm nhẹ, ko nồng và đắng nhưng uống đc vài ngụm thui hà. Nhân viên khá lịch sự. Mình có phiếu trả trước của MDT nhưng nhân viên bảo ko dùng đc từ 30/4/2013 rồi @@ trong khi thẻ của mình hạn dùng ghi là 31/12/2013 lận. Mình vs nhỏ em cũng trả tiền rồi về thôi, cũng ko bao nhiêu nhưng thấy hơi kỳ. Matcha 39k Sinh tố dâu 35k Giá khá tốt so vs 1 trung tâm thương mại, ko có gì đặc sắc nên chắc mình cũng ko quay lại Máy lạnh nóng ko chịu đc >.<
-
Many Different Tastes Coffee (cái tên nghe mắc mệt chưa), có vài cơ sở liền. Mình thích mấy cái cây nhỏ xanh xanh để trên bàn. Hình như là mạ xanh thì phải. Mình gọi món trà xanh latte, đứng tính tiền thì thấy em barista pha trà xanh từ trà xanh pha sẵn cho vào chai nước suối để tủ lạnh, rồi đong đếm bằng cái ly nhỏ, chứ không phải khách gọi thì mới lấy bột đem pha. Màu sắc cảm quan thì OK, chứ nhiều chỗ pha trà xanh mà màu xanh chói lói như màu dạ quang thì mình sợ lắm. Khi uống thì mình thấy hơi loãng, thiếu độ sệt, thiếu vị sữa, toàn thấy đá và đá. Cách trình bày cũng OK, ngoại trừ cái cây khuấy nước xấu xí thấy sợ (loại bằng nhựa xấu xấu) Mình có ăn thử bánh, thì thấy hơi ngọt mặc dù đã chọn vị trà xanh, chanh dây (cá nhân thôi nhe), phần nhân đậu đỏ trong bánh trà xanh ngọt bạo nữa (hình như đậu đỏ chỗ nào cũng làm ngọt muốn xỉu luôn) (18.000 đồng 1 miếng bánh khoảng 4×4 cm) Bánh nhìn có vẻ mới (không bị khô) nhưng thiếu độ mềm. Và sau đó mình mới biết bánh này do 1 chỗ làm bánh online giao mối, mà nếu mình biết chỗ này làm thì mình sẽ không ăn. Vì mình có lần đến đó học thử 1 món bánh, nhưng thấy điều kiện vệ sinh kém quá, nên mình bỏ luôn. Ngoài mấy cái cây mạ xanh xanh ra thì chưa có gì gọi là khác biệt so với các quán khác cả :D
-
Vào Pandora xem phim ở Megastar nhưng do đi sớm quá, thấy có quán cafe phía trước nên ghé vào uống thử, lúc trước có thấy quán này ở Vincom A nhưng chưa thưởng thức lần nào. Mình gọi một ly cookies và bạn gọi 1 ly caramel nhưng do bạn mình gọi nhầm,không gọi cafe đá xay mà chỉ gọi caramel thôi, nhân viên mang ra ly cafe nhạt thếch, chỉ có mùi caramel, chẳng ngon lành gì cả :( :( Bàn ghế hơi nhỏ, ngồi khá mỏi lưng và ê mông
-
Nằm ngay tầng 3 khu chiếu phim trên pandora, đi tham quan khu ẩm thực ghé uống nước thử. Cách sắp xếp của quán cũng khá được, trẻ trung, phong cách teen. Thức uống khá rẻ, khoảng 20-30 ngàn/ly. Menu cũng đa dạng. Mình gọi 1 ly cam yogurt uống được đó. Có điều ngồi đây hơi nóng nực, wifi thì nhân viên báo hư rồi nên phải sài ké tiệm bên cạnh :)) Phục vụ nhanh nhẹn.