Giới thiệu
- Địa chỉ: 120/4A Trần Quốc Thảo, P. 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
[Tổng hợp] - Mây Cafe - Trần Quốc Thảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ấn tượng đầu tiên của mình là quán có mùi kinh khủng lắm. Mình đi 2 người nên đc hướng dẫn vào phòng couple, có vách ngăn giữa các bàn khá riêng tư. Tuy nhiên rất tối và giống cafe đèn mờ. Quán phục vụ cả đồ ăn mang vô phòng máy lạnh mình ko thích cho lắm. Menu thì khá đa dạng, nước mắc và dở cực kì luôn. Mình gọi 1 trà đào đá 35k chỉ có trà và đá, bạn mình gọi cafe Baileys thì nhầm thành cafe rhum cực khó uống. Nói chung lần đầu và cũng là lần cuối.
-
Tình cờ có dịp họp nhóm và gần nhà nên đi để đổi không khí coi sao. - Không gian: Khu biệt thự trong hẻm yên tĩnh, có cây cối. Nhóm mình ngồi tầng dưới, chưa lên tầng trên nhưng nghe nói là tầng đó để tình nhân. Công nhận 1 điều rằng mới bước vào là kiểu của mấy cặp tình nhân, đèn tối tối, trang trí cây cọ lãng mạn nên hơi bị hợp. :) Họp nhóm hay cần ngồi làm việc laptop thì nên cân nhắc do bàn thấp sẽ bị mỏi lưng và đèn không đủ sáng. - Thức uống: Bạn mình gọi cà phê đen, cafe kem, mình gọi cacao sữa đá. Cafe đen thì bạn mình nói quán sử dụng cà phê thường nên uống không xi nhê. Còn cafe kem mình thử thì khá okay, kem ngon. Tuy nhiên cacao của mình hoàn toàn là loại ca cao rẻ tiền các bạn ạ. Mình là người ghiền sữa nên không lầm vào đâu được, cacao không phải kiểu milo, giống vị mấy chỗ trà sữa lề đường 15k. Được 1 cái pha đậm đặc và bỏ nhiều milo hơn sữa nên có thể ngồi lâu đá tan ra là vừa. -Phục vụ: Cái này làm mất điểm nhiều nhất. Khách vào không mang menu ra, đợi khách gọi mới mang. Thái độ không niềm nở, kiểu không thèm quan tâm, có hay ko có khách cũng được. Được cái ra món khá nhanh. - Giá: Mắc so với chất lượng.
-
Quán phục vụ rất tệ, mình đi buổi trưa, quán vắng, bọn mình 3 người, họ chỉ định cho chỗ ngồi, ko được chọn, mình thấy ngồi ngay cửa chật chội nên đổi qua bàn khác rộng hơn, thế là phục vụ vào nói chị chủ quán nói nếu muốn ngồi bàn này thì phải gọi 5 món... Haizzzz... Trên đời lại có những quán Cafe phục vụ kiểu này nữa... Với giá tiền như thế các bạn bên tìm quán có phục vụ tốt hơn nhe, quán này rất tệ
-
Nếu có chữ nào hơn chữ tệ thì mình sẽ dùng. Mình đi 2 người, ban đầu định vào quán Camellia đằng sau nhưng mà nay đổi gió, vào thử quán này. Bước vào quán, 1 con thì ngồi bấm điện thoại, thằng còn lại không thèm nhìn mặt khách và cả 2 không mở nổi miệng ra chào?? Mình đi lên lầu giữa, thấy hơi bí, lúc đó thằng kia bước lên, bạn gái mình hỏi lên lầu trên nữa còn chỗ hay không? Nó vẫn không thèm nhìn, phán ngay: CÒN! Mình giục bạn gái về, ko thèm suy nghĩ thêm giây nào nhé. KẾT: Đâu ra cái thể loại phục vụ mất dạy, nếu còn thì mong quán đóng cửa sớm luôn đi!
-
Cho bạn chọn quán lại chọn đúng ngay cái động :))). Nói hơi quá chứ thật ra là hơi giống giống thôi vì trên lầu chia ra từng ô nhỏ cho mấy a.c iu thương nhau lên đây mần gì thì k rõ lắm haha. Đang đói nên gọi cam sữa cho đỡ đói ai nhè uống vào phải gọi ngay đồ ăn. K thì cào ruột chết mất hjc. Ly xí muội của bạn mk thì thảm hại hơn chữ thảm nữa bỏ hơn 1/2. Phải đi xin pv trà đá mới có nhé. Trà đá cũng có cái giá của trà đá nhá k cho lung ta lung tung đc đâu haha. Lúc mk order cơm. Mk hỏi bạn pv tôm này là tôm thường hay tôm khô. Bạn í trả lời gọn băng: tôm thường :))) cảm giác mk mún hành động gì đó ngay lập tức nhưng ráng kiềm lại. Cơm ra khá hấp dẫn nhưng 1 lần nữa lại phải xin nước tương, tương ớt chứ k hề tự mang ra. Tóm lại vào quán này cái gì cũng phải xin xỏ chứ k có mang ra sẵn cho đâu nhé. Giá có rẻ đâu mà thái độ pv như kiểu khách đi ăn xin vậy. Huhu