Giới thiệu
- Địa chỉ: 886 Trường Sa, P. 13, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 01286 120 001 - 0908 073 559
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00 | 16:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Số điện thoại: 01286 120 001 - 0908 073 559
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00 | 16:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Matsu Sushi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Matsu Sushi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Matsu Sushi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Matsu Sushi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Matsu Sushi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán kiểu vỉa hè bờ kè. Chỗ ngồi dòm thì mát mẻ. Mình mua về làm hơi lâu, nhưng dòm ông kia đang làm công việc gì đấy xong quay qua cầm mấy cục cá cắt luôn thì hơi ớn. Vị bình thường, giá không quá rẻ, chỉ ăn 1 lần cho biết
-
Mình ăn hồi tối 23/6. Quán kiểu vỉa hè không gian rất chật, có thể thấy được làm sushi. Mình phải đổi ngồi 3 lần, vào quán xong ngồi trong cùng gần lối đi vì hết chỗ, sau đó khách đi lại đổi ra xích ngoài cho thoải mái cũng đỡ cản chỗ, sau đó có một gia đình vào lại phải xích vào trong cho đủ chỗ. Món ăn ra siêu lâu, mình vào quán tầm 6g45 mà 8g30 vẫn chưa ra hết món mình phải cancel một lươn nướng vì quá lâu (order một set sushi, một cuộn, hai chén soup, một bánh xèo, một lươn nướng). Soup ra lâu lắc ăn hết mấy đời mà mấy món khác vẫn chưa ra. Mình nghĩ do ít người làm (thấy chỉ có 1 ng làm các loại sushi chính, 1 người phụ người này nhưng kiểu phụ thôi và 1 ng làm các món chiên xào), 1 phần do cách gọi món vào lung tung nên hay quên món thiếu món cho khách, và hình như có 1 lò để làm bánh xèo các thứ thôi. Sushi ok, miếng cá hay tôm, bạch tuột phủ to, cá hồi tươi. Cơm cuộn cũng ngon nhưng cuốn hơi lỏng tay, gắp lên chưa kịp cho vô miệng là bể rồi. Bánh xèo thì lúc đó lên là mình ngồi chờ quá lâu rồi nên ăn một miếng rồi xin bỏ hộp về, mình cũng không thích bánh xèo nên không review. Có cái bạn mình cực không thích là không vệ sinh, nhân viên đang làm đồ ăn và là đồ sống mà bốc này kia mở tủ đủ thứ. Có một chén nước nhỏ để nhúng tay nhưng thiết nghĩ nó chỉ để nắm sushi chứ không có tác dụng làm sạch và chỉ nhúng nhanh qua. Trước khi về có cho mình một voucher giảm 50k ở chi nhánh khác, mà không biết khi nào mình mới có hứng ăn ở đây nữa. Đồ ăn thì ổn nhưng các thứ còn lại đều không.
-
Điểm cộng : - Chủ quán nhìn rất dễ mến , lúc mình tới quán vừa mở chú có ra dọn bàn ngay cho tụi mình vào ngồi . - Nhân viên ở quán là những bạn nam, dù ko thể nch ngọt ngào như các bạn nữ nhưng thật sự là rất nhiệt tình và kiểu thân thiện ý . - Menu phong phú với khá nhiều sự lựa chọn , ngoài sushi ra còn có mì udon , bánh xèo nhật và những món khác đều rất ngon mắt 😆 - Phần combo trong ảnh là 150k , thật sự mình thấy rất đáng ăn , ko đắt tí nào . Nói chung ngon cực kì ấy 😝 Cá tươi , nước chấm ở đây đc pha với cả mật ong nên hơi gắt nếu chấm quá nhiều , bạn nào ko thích mật ong thì bảo đảm ko chấm đc loại này luôn -.- Điểm trừ : - Không gian hơi nhỏ , quán hơi bừa bộn một tí , vì chắc vừa dọn ra ( mặc dù tụi mình đến lúc 4h ) - Bánh xèo nhật giống bánh bạch tuột mà tụi mình hay ăn , nhưng đc cái là nhiều topping hơn , cũng nhiều sốt , ít bột ăn ko ngấy nhưng giá 50k thì hơi đắt so với loại bánh kia . Phần mình gọi là thập cẩm thì có thịt heo , thanh cua .. Nói chung ăn cũng đc nhưng mình thấy ăn bánh bạch tuột thì đc hơn :3
-
Nói chung chỗ nãy mình thấy cũng ổn. - Trên đường 2 chiều nên cũng khá tiện để tới. - Quán hơi nhỏ nên cũng hơi nóng chút xíu, có quầy ngồi nhìn thấy người ta làm như thế nào. Có điều mình thấy không sạch lắm (do có 1 cái hộp kính đựng đồ ăn, mà nhìn khá dầu mỡ nên mình thấy k được sạch, các bạn đến sẽ thấy rõ hơn nhé). - Bù lại thì nhân viên nhiệt tình lắm, làm đồ ăn nhanh. - Mấy cái dĩa nhìn đẹp nên mình thích nữa. - Quán chỉ cần dọn dẹp gòn gàng lại chút xíu là ok liền à.
-
Ghé quán do có bạn giới thiệu. Mình và bạn mình order 1 set sushi như hình (set B) là 150k. Thấy cg khá nhiều hai bạn nữ ăn là vừa no. Sashimi trên sushi khá tươi, Ăn ngọt mà không tanh. Sushi trứng hơi ngọt. Gừng đỏ cho hơi ít, vị ngọt. Nước tương theo mình là hơi mặn, hậu có vị hơi đắng. Không gian quán nhỏ, via hè tối mưa thì nhóm đông không có chỗ trú. Xe để trên vỉa hè có nguy cơ bị hốt khá cao.