Giới thiệu
- Địa chỉ: 86 Vạn Kiếp, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 22.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 22.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mạ Tôi - Bánh Canh Cua Bột Gạo Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mạ Tôi - Bánh Canh Cua Bột Gạo Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mạ Tôi - Bánh Canh Cua Bột Gạo Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mạ Tôi - Bánh Canh Cua Bột Gạo Huế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mạ Tôi - Bánh Canh Cua Bột Gạo Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thấy đông quá nên mua về ăn cho tiện. 1 phần ntn là 27k, rẻ và chất luọng. Nêm ổn, hơi nhiều tiêu, sợi bánh canh to đùng. Điểm trừ là quán ngay mấy cái nắp cống dơ quá...
-
Quán bánh canh khá ổn, mỗi tội lâu quá làm mình phát bực, đợi tận 30p mới có đồ để ăn, lâu quá lâu, nhưng đc cái anh phục vụ lịch sự nhẹ nhàng.
-
Bánh canh ở đây đảm bảo ngon, giá cũng không đắt. Quán hơi nhỏ hẹp tí, mà lúc nào cũng đông nha, ra vào liên tục. Nước lèo sệt sệt như súp, vị ngọt ngọt của thịt cua (nhiều chỗ mh ăn đề bánh canh cua nhưng ăn chả có tí gì gọi là cua) cộng thêm cộng bánh canh bột gạo dai dai (cọng bánh to gần bằng ngón út, lần đầu thấy luôn 😂) ăn là ghiền liền. Một tô đầy đủ 27k là no, vừa có cục giò to, vừa có thịt cua.... 😋😋😋😋 NGON! Đ/c: Bánh Canh Cua Mạ Tôi, 86 Vạn Kiếp, Bình Thạnh. Call it: "Bánh Canh Cua"
-
Quán đây siêu siêu đông luôn. Lúc mình ăn là 25k, mà hình như bây h đã lên 27k rôi? Bánh canh ngonn, vừa ăn, đồ ăn vừa đủ. Cọng bánh canh ở đây khá là to, lúc đầu tưởng ít bánh nhưng ăn xong no dã man. Giá rẻ thức ăn ngon (y)
-
Cái kiểu bánh canh bột gạo này chỉ có ở miền Trung thôi mà ở SG chắc chỉ có duy nhất Mạ Tôi là ngon đúng điệu, giữ đúng nguyên bản ở vùng Quảng Trị. Nhân viên ở đây toàn là nói tiếng vùng Quảng Trị thôi. Bánh canh bột gạo phần không giò chỉ 25k/tô mà có cua quá trời, chả Huế, Trứng cút ta nói ăn no lắc lư đó. Nước lèo rất quyện với sợi bánh canh. Nước lèo này nó đặc đặc lạ nha chứ ko phải trong vắt. Nói chung là nên thử.