Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Hoa Cúc, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng
[Tổng hợp] - Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng
[Tổng hợp] - Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng
[Tổng hợp] - Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng
[Tổng hợp] - Lưu Gia Cafe - Cafe Trứng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cacao trứng - ngon. Uống xong hơi đầy bụng chắc do trứng. Thơm lừng ly cafe trứng.
-
Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp ghé quán. Cũng biết món Caphe trứng là đặc trưng Hà Nội, nhưng mãi mới tìm dc một quán ở Sài Gòn. Và tận bây giờ mới có dịp ghé. =]]] Vị trí: Hông siêu thị Coorpmart khu bách hoa lâu. Nghe tên Hoa Cúc đã xám hồn rồi. Cơ cũng may hỏi người trong khu thì qua dc bên này. Không gian: Nhạc không lời guitar cổ điển nghe rất bắt tai, quán với bàn gỗ ghế đẩu, bình hoa con, quạt gió cùng tranh treo và cây guitar trên tường khá thi thú. Món uống Caphe trứng và Cacao trứng dạng foam đánh bông cùng kem đường rất thơm và nổi trên mặt nước. Nên uống giống kiểu uống Macchiato phải húp góc 45° chứ ko sẽ bị ngọt thơm trên cơ nhạt đắng đáy không đều vị. Uống lạ vị. Thơm ngọt vừa phải và hơi có mùi trứng nhưng ko tanh. Giá cả ổn cho một món lạ vị. Trưa có cơm văn phòng 25k cũng ko tồi.
-
Khó lắm mới kiếm được quán bán cafe trứng ở SG mà giá lại hợp lý như vậy. Nằm ở đường Hoa Cúc khu Phan Xích Long, rất dễ thấy, quán tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. 1 tách cafe trứng giá là 30k, trứng được xay mịn, rất thơm và ngọt, cafe nguyên chất ko bỏ đường, lớp trứng mịn được đổ lên trên, béo béo, thơm thơm. Có thêm đĩa hạt hướng dương được bê ra theo trà đá, nhưng ko cho free nhé, 10k/đĩa cơ đấy. Một phong cách rất Hà Nội. Quán gia đình thôi, nên phục vụ cũng tạm ổn. Tóm lại, sẽ rất thích hợp dùng khi trời lạnh.
-
Mình không uống được cafe nên gọi choco trứng với matcha trứng. Matcha Đài nên có mùi lài không thích lắm. Nói chung ngon nè. 😘😘😘
-
Mình được bạn rủ tới đây để thử món cacao trứng và cafe trứng, phải nói là rất tuyệt. Trứng đánh lên làm một lớp kem béo béo, cacao/cafe ở dưới pha không bị làm mất vị. Điểm thích nhất ở quán là khi đặt mông vào quán sẽ cho ngay mình 1 đĩa hạt hướng dương mà cắn. Nhưng mà điểm trừ là không gian, quán nhỏ nhỏ, nên người bự con như mình ngồi cảm thấy hơi bị chật hẹp nha. Nhân viên khá thân thiện, nhanh nhẹn và dễ thương.