Giới thiệu
- Địa chỉ: 127B-A5 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Louis's Coffee

[Tổng hợp] - Louis's Coffee

[Tổng hợp] - Louis's Coffee

[Tổng hợp] - Louis's Coffee

[Tổng hợp] - Louis's Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhìn bề ngoài là muốn vào, quán khá đẹp và sáng Phục vụ tốt Không gian yên tĩnh, trò chuyện thoải mái Băng ghế mình ngồi, bàn khá cao so với chỗ ngồi nhưng vì vậy để chân khá thoải mái Một số điểm chưa cảm thấy thích: Cảm giác trang trí hơi nhiều, cây cảnh cũng khá lớn so với không gian Nệm ở băng ghế chỗ mình ngồi bị trượt nếu tựa lưng do chỉ có băng ghế và để nệm lên, vẫn ngồi tốt nhưng hơi bất an, ngồi hơn tiếng bị trượt ra mười phân. Nước bình thường
-
Vị trí: nằm trên Đinh Tiên Hoàng, từ Phan Đăng Lưu cua qua là nằm bên tay phải. Giá cả - chất lượng: trà kiwi của mình giá 35k, thất vọng với chất lượng cực kỳ, quá ngọt chắc do pha đường nhiều, lại một nùi thạch xanh xanh ăn rất ngán, quá mắc so với cái giá này. Menu cũng ít món, không đa dạng. Phục vụ: khá là hời hợt, trả lời không nhiệt tình, không thân thiện, nói chung không thích. Không gian: có 2 tầng, décor cũng ổn, tầng trên có view ngồi sát cửa kính khá đẹp.
-
Trà đào cam sả: đậm đà nhưng hoi ngọt. Giá 35k cũng ổn. Vị tri: mặt tiền đường dễ kiếm Nhân viên: nhân viên có vẻ hời hợt. Mình ngồi tầng trệt có gắn bảng cấm hút thuốc nhưng khách vẫn hút. Mình có góp ý nhân viên nhờ các bạn nhắc nhở khách nhưng nhân viên chỉ cười và cho qua. Mình thật sự rất thất vọng.
-
Quán dễ tìm, giá cả cũng không mắc lắm. Mình uống trà đen macchiato cũng tạm được. Phục vụ bình thường, bạn giữ xe thì nhiệt tình hơn. Không gian quán cũng chưa có gì đặc sắc lắm.
-
Ở đây ghé vô bất ngờ mà ngon dễ sợ! Vị trí: đúng địa chỉ là tới, kế bên Coopmart Đinh Tiên Hoàng nha! Giá cả: Giá 20k/trà sữa, mỗi phần còn lại tầm 35k thì không quá mắc nè, thậm chí là rẻ với chất lượng. Chất lượng: trà sữa trân châu bao ngon, uống ngọt vừa, làm liên tục mà không ngán luôn, trà đào ngọt ngọt chua chua đúng vị nha! Bánh cheese vừa đẹp, vừa thơm lại rất rất là ngon lành luôn, trang trí đẹp hết sức, bao bắt mắt! Phục vụ: do mình ghé tối quá nên có vẻ hơi chậm! Không gian: 2 lầu, lầu nào cũng rất là đẹp và lãng mạn, cực kỳ thích! Chốt: lâu lâu sẽ ghé lại!




























