Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3 Parkson Cantavil, 1 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Parkson Cantavil
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Parkson Cantavil
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều rảnh nên dẫn gia đình ra cantavil chơi , loanh quanh khu game chơi xong thì ra khu food court ngồi ăn uống . Mình order 1 combo gồm 2 gà chiên , 1 hambuger tôm , 1 hambuger bò bulgogi , 1 khoai tây lắc , 2 ly pepsi M đang có khuyến mãi giảm từ 190k xuống còn 140k và 2 ly pepsi M 20k nữa , 160k là 4 người ăn no bụng luôn rồi. Chất lượng đồ ăn ở lotteria thì tốt rồi , có điều nhân viên phục vụ tệ quá . Mình lấy giấy thêm thì bạn nhân viên như kiểu vứt cho có vậy @@
-
Gọi phần gà gia đình vì đi đông người, phần này lẽ ra phải có nước thì hợp lý nhưng phải mua riêng, mình thì khá hài lòng gà ở đây, ngon nhất là vẫn là vị gà HS, ăn gì mình cũng phải gọi một phần salad bắp, ở nhà làm hoài mà không ra được vị như lotte >_<, từ khi đổi chén đựng tương nhỏ lại nên mỗi lần xin tương cũng ngại quá, nhưng làm vậy rất hợp lý, khách cũng đỡ phung phí hơn.
-
Buổi tối dẫn nhóc em lên đây ăn tối , thì thấy gà lotteria khá ổn . Về chi nhánh này thì có vẻ giá cao hơn mấy nơi khác . Phần gà cũng khá nhỏ hơn bình thường . Gà hs sốt chua ngọt mình rất thích . Cơm dẻo , nóng , ok . Khoai tay chiên giòn , vàng , không nhiều dầu . Phục vụ nhanh chóng , đợi tầm 15 phút là có đồ ăn .
-
Lâu mới ghé Mọi thứ vẫn như xưa. Chỗ này nằm trong food court của parkson cantavil chung với những chỗ khác nhưng ghế nệm êm hơn. Món ăn cũng như nhũng lotteria khác nhưng làm hơi lâu ~ Phục vụ nhân viên ít niềm nở. Thường mình mua ăn xong lêncoi phim luôn cũng tiện.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Đó giờ mình không thích Lotteria lắm vì chất lượng đồ ăn và nên nếm thật sự không ngon (mình lại thích POPEYES hơn) và ở đây cũng không có ngoại lệ. Đùi gà nhỏ, chiên không giòn. Burger nhìn hình thì to, hấp dẫn vậy mà đem ra thì nhũn nhão, nhỏ xíu. Wifi thì không bao giờ vào được dù đứng ngay phía trước quầy Phục vụ thì lâu, cái này tạm thông cảm vì khu food court khá đông. Được cái tương cà tương ớt mình thấy ngon hơn bên KFC :)) Coca uống cũng ngon hơn haha