Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 - 7 Đường Số 38, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lịch Tô - Lẩu Cá Khoai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lịch Tô - Lẩu Cá Khoai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lịch Tô - Lẩu Cá Khoai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lịch Tô - Lẩu Cá Khoai
[Thực đơn] - Quán Ăn Lịch Tô - Lẩu Cá Khoai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này ở đường 38, từ Quốc Hương quẹo zô, là thấy ngay bên tay trái luôn nha. Nhà hàng chuyên về cá khoai, đặc biệt là lẩu cá khoai, thịt cá tươi mềm, nước lẩu đậm đà, lạ đặc trưng. Không gian dân giã, không rộng lắm, nhưng sạch sẽ, thoáng mát. Giá không quá cao. Bạn nào thích cá khoai nên ghé đây thử nha.
-
Nhà hàng chuyên lẩu cá khoai dành cho những ai yêu thích món cá khoai. Lẩu đậm đà ăn ngon lắm. Có cả cá khoai hấp, thêm chút mỡ hành, ăn kèm với mắm mặn vừa dân dã vừa ngon :3. Ngoài cá khoai thì nhà hàng còn ván các món nhậu khác như ếch xào xả ớt, cua rang me nữa :P Không gian sáng sủa, sạch sẽ, đèn trắng rực rỡ đảm bảo mình nhìn rõ đồ ăn, chụp hình đẹp khỏi chê :))
-
Chọn quán này vì gần và thấy chạy ad trên placevietnam, đến nơi thì thấy cảnh,không gian rộng,ok lắm trừ cái khá ít khách dù buổi tối. Gọi cá khoai thì quán bảo khách đặt trước nên đã hết. Gọi các món lẩu tôm,cua rang me,thịt luộc cuốn cải xanh. Các món ăn lên khá chậm,trừ món cua thấy quán phải đi mua. Lẩu tôm to,cua chắc thịt. Điểm trừ duy nhất là quán vắng và bụi,nên ko chắc sẽ quay lại
-
** KHÔNG GIAN: quán khá đông đúc, mình ghé buổi tối cuối tuần thì hết bàn, phải ngồi đợi 1 lúc mới có bàn nè. Khách đến đây chủ yếu dạng gia đình, nhìn không khí đầm ấm vui vẻ lắm. Quán này không gian mở ,ko có máy lạnh, tuy vậy vẫn thoáng mát như thường, trời hè hơi nóng thì sẽ kéo mái che luôn. ** CHẤT LƯỢNG: quán này đổi tên món ăn chủ đạo rồi, chuyển từ lẩu cá khoai thành lẩu tôm càng. -- Tôm càng ở đây to và tươi lắm, gọi nồi lẩu tôm càng, tôm càng con bự, đưa ra còn nhảy tong tong, nước lẩu thì vị giống lẩu Thái cũng ok lắm. -- Tôm càng sốt singapore: 1 phần được khoảng 5 con thôi, nước sốt cay cay rất ngon, tôm tươi được xẻ lưng bỏ chỉ. -- Sườn heo nướng: thịt nướng thơm mùi ngũ vị hương, ăn ổn thôi chứ ko phải quá ngon. -- Cá trứng tẩm bột chiên: cá trứng con bự, chiên giòn, mà ko có mắm me, món này chấm mắm me thì ngon lắm. ** GIÁ CẢ: khá mềm, 3 tên hết 430k no căng bụng. ** DỊCH VỤ: Nhân viên vui vẻ, nhanh nhẹn.
-
Lúc mới mở ra chiều khách lắm, cái rồi từ từ đông khách lên, giờ cái chảnh còn hơn gì, nhân viên thì coi thường khách, còn nói chuyện trên đầu nữa chứ. Đổi đầu bếp rồi, đồ ăn nhạt nhẽo ko còn ngon như lúc đầu. Đánh giá 1 điêm cho chất lượng lẫn cách phục vụ