Giới thiệu
- Địa chỉ: 132 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0932 011 955
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 120.000 ₫
- Số điện thoại: 0932 011 955
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nấm Oiisi - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nấm Oiisi - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nấm Oiisi - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nấm Oiisi - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nấm Oiisi - Thống Nhất
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã ăn ở quán này khoảng mấy năm trước, quán đã mở khá lâu. Hôm bữa mình quay lại ăn thử vào buổi trưa thấy quán khá vắng, nhân viên phục vụ ổn, nhưng không năng động cho lắm. Mình order đồ ăn xong đợi cũng không lâu mấy nhưng khi muốn gọi thêm nước ngọt thì phải tự đi xuống tầng trệt để gọi nhân viên. Nhưng thái độ nhân viên ở đây mình thấy khá thân thiện. Mình gọi lẩu Thái và nhiều đồ ăn kèm khác, lẩu khá nhiều và khá cay. Các phần thịt, mực,... mình gọi ăn chung với lẩu thì khá ít. Nhưng ăn thì vẫn no.
-
Khách vô không hề nhận được lời chào, nhân viên đứng dồn cục mà toàn đưa mắt nhìn. Lẩu có vị cũng khá, hải sản cũng bình thường, chỉ có nấm thì mềm nhũn ra, nhăn nheo như đồ ăn thừa bị vớt lại đem rửa rồi mang lên. == Giá cả thì quá đắt so với chất lượng.
-
Nước lẩu ngon,có điều hải sản,cá toàn đồ đông lạnh. Nấm k đc tươi,hơi có mùi. 350k cho 3 ng ăn. Nói chug khách dễ tính thì ok. 😁
-
+ Nhìn khách hàng không thân thiện+ Lúc chọn đồ ăn có kêu dĩa bún, khi dọn lên rồi mới báo hết bún và lấy luôn mì tôm mới thông báo cho khách biết -> không tôn trọng quyết định của khách. Dù gì phải báo trước lỡ như người ta không thích ăn mì tôm thì sao? (ăn lẩu mà không có bún và chẳng ăn dc mì tôm thì khách phải dc về!)+ Lúc kêu thêm mì tôm, mình bảo kêu 1 gói mì (vì kêu thêm 2 gói ăn ko hết) bạn tiếp viên gằng giọng bảo kêu 1 lần phải 2 gói, mình gằng giọng lại "lấy 1 gói thôi". Xong bạn đó im ru và lát nữa lấy 2 gói mì -_-+ Lúc tính tiền không biết như bạn trên nói không, bữa đó có bún đâu mà trong thực đơn lại ghi ra ='=+ Đồ ăn tính ra thì rất mắt vì phải kêu nhiều món mới gọp thành 1 nồi lẩu. Dĩa cá viên chiên 18k mà cắt dc mấy lát, 1 viên cá cắt 3-4 lát, dĩa như vậy tầm 5-7 viên là cùng vv... Với số tiền đó đi 2 người mình có thể ăn được nồi lẩu hải sản và đồ nướng còn ở đây ăn ko si nhê mà còn tức nữa chứ! ....... Không gian cũng dc, nhưng hơi bẩn tý vì đồ ăn dọn ko sạch, ngay cả cái tấm lót ngồi cũng v. Đi làm về mệt rồi còn bị stress nữa. Hôm sau đi làm cả 2 người đều bị đau bụng nữa chứ -_-
-
Mình order cho 2 người ăn: - Nước lẩu Thái 40k - 5 phần nấm (15->20k/phần) - 3 phần rau - 1 combo hải sản vs tàu hủ ki - 3 lon bia Bill hết 428k => thix ăn nấm thì lại đây ăn nhìu loại chọn lựa. Còn ko nghiện nấm nên chọn chỗ khác giá sẽ hợp lý hơn.