Giới thiệu
- Địa chỉ: 105 Trương Định, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Trương Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Trương Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhân viên phục vụ ở đây có thái độ coi thường khách (nói năng thô lỗ, cộc lốc, ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt nhăn nhó, đồ ăn mang tới thì ném xuống bàn). Rau ở đây dính một cục gì đen đen to đùng, cũng may tôi phát hiện sớm để bỏ ra một bên. Nhân viên gửi xe không làm gì nhiều, khách ra thì không dắt xe cho khách, nhưng đòi tiền hẳn 5k. Tôi sẽ khuyên bạn bè cũng như người đọc đừng bao giờ đến đây ăn lẩu.
-
Trước đây mình ăn thấy ngon và ko bị tanh, hôm nay quay lại thấy thịt tanh, nhiều xương, da, mỡ. Chén đũa, lò nướng dơ. Nhân viên giữ xe không tốt, cứ lườm lườm khách
-
📍 Vị trí: gần trung tâm, nằm trên con đường 1 chiều, phía bên tay trái, nổi tiếng xưa giờ 📷 Không gian: rộng rãi, có lầu, thoáng mát, gửi xe có tốn tiền 🖓 👫 Nhân viên: chưa được nhiệt tình, niềm nở. 💰 Giá cả: không quá mắc, nhưng cũng không gọi là rẻ. 》Lẩu lớn 280k《 phải gọi phần rau lẩu riêng 60k nữa chứ, phần lẩu này thịt cho ít, nước lẩu bình thường, tạm ổn chứ không đặc sắc. 》Dú nướng lớn 150k《 mình mê vú lắm 😂 nhưng nghe mấy anh ăn chung bảo này vú heo chứ không phải vú dê :))))) mà vú con nào cũng ngon, 1 phần cũng khá nhiều. 》Dê hấp gừng 160k《lát thịt xắt khá dày chứ không có mỏng. Thơm, thịt mềm. Lá tía tô quá trời mà mình không thích lá này. Phần này thịt hơi ít. 》Óc thêm 30k《nhìn muốn ói không dám ăn luôn 😨 》Rau lẩu 60k, Khăn lạnh có tính tiền, Đậu phộng 5k. ☞ Tổng thiệt hại là 800k trở lên, vì có uống bia nữa
-
Quán này mình ăn lâu lắm luôn rồi, bạn rủ đi lại mà không nhớ luôn. Nhưng bạn mình thì dẫn nó ăn một lần lâu lắc thì nó nhớ mãi vì nó bảo ngon. Tụi mình ở Việt Nam ăn mấy món này hoài nên thấy bình thường. Về món ăn không có phong phú, qua bao nhiêu thời gian nhưng có chừng đó món, không như các quán dê mở sau này nhiều món lắm luôn nên mình thấy hơi chán, tụi mình gọi món nướng là vú và sườn, dê hấp tía tô và lẩu. Quán cũng không có nướng dùm luôn nên ăn xong đứa nào cũng đầy mùi hihihi. Biết tự nướng ngon hơn nhưng tụi mình chẳng ai khoái hết. Chất lượng dê thì ngon, sườn mềm, dê hấp mềm, nước lẩu ngọt. Vú thì mình ăn thấy bột bột không thích. Rau ăn kèm nhìn rất sạch sẽ. Phục vụ được
-
Quán siêu cấp lâu đời rồi. Lâu dã man ý. Nhớ hồi nhỏ cấp 1-2 có ăn với công ty ba mẹ. Xong cấp 3 đi ăn vs bạn... Mãi tới giờ mới quay lại ăn thêm lần nữa. Dĩ nhiên order cũng chỉ cần vú nướng =]]] Vì lâu nên mình ko nhớ vị có ngon hơn hay dở hơn ko nữa... Cơ nhận xét hôm nay là ăn tạm. Ko cay theo đúng yêu cầu. Ướp cũng Ok. Chấm chao ngon. Khác xíu ko như nầm heo ở các quán khác xài là màu trắng mềm. Bên này khác xíu vị. Có thể cũng vẫn là heo luộc sơ lên xong ướp thôi nhưng mà ăn Ok. Gọi phần vú lớn 150k, dê tái chanh nhỏ. Trung bình hai đứa ăn tốn tầm 137k/đứa. Ăn cũng đủ no. Ko đến nỗi. Vì đi ăn vú nướng lúc 10h sáng thì chỉ có một vài chỗ nhất định ko nhiều lựa chọn mà. Gửi xe hết 5K Bạn mình có vẻ thích. Nói sẽ quay lại.