Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Đường 35, Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê SOS - Trần Não
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê SOS - Trần Não
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê SOS - Trần Não
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê SOS - Trần Não
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê SOS - Trần Não
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới mở bán nhiều món dê khá ngon, theo mình thấy dê ướp nướng rất ngon, món bắp dê nướng ngon dã man, riêng món dả cầy và lẩu hơi bị nhiều mỡ và gia vị nhiều quá mất hết mùi dê. Quán bán bia tháp và bia tuyết và có cả cua cà mau, Mặt bằng quán rộng rải sạch sẽ thoáng mát, toilet máy lạnh mát rượi đã lắm, có bồn hò cho mấy khách nhậu rộng rãi, bãi đậu xe máy & oto rộng bao la. Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn vui vẻ, nướng món ngay tại bàn ăn nóng rất đã Nói chung rất hài lòng chất lượng món ăn và không gian quán, giá hơi cao chút nhưng chấp nhận được. Chấm 8/10
-
Nghe nói từ lâu, nhưng hôm trước mới có dịp ghé đây vì mình ở tận dưới tận Hóc môn, nhưng cũng phải ghé ăn cho biết vì có nhiều món lạ, khác hẳn với những chỗ lẩu dê khác chỉ có những món từ ngày xưa. và đúng là ko uổng công đi 20km :D vào bàn cái là mình kêu 3 lạng Dê Đút Lò, và 3 lạng Dê Một Nắng - chấm muối Kiến Tây Nguyên - Dê Đút Lò thịt ngọt lịm và rất mềm, mùi thơm, vị rất riêng, cuốn với 4-5 loại rau tất cả, mình ko nhớ tên rau, nhưng khi kết hợp đầy đủ vào thì hương vị rất tuyệt vời - món Dê Một Nắng - Chấm muối Kiến Tây Nguyên thì lần đầu mình được ăn, khác hẳn với vị khô của bò một nắng, món Dê Một Nắng chấm muối kiến tây nguyên có vị ngọt lịm của dê, không bị khô như bò, thịt khô bên ngoài mềm bên trong , cuốn với lá cải bẹ xanh, chấm muối kiến, ăn rất là ngon nhìn trong menu còn nhiều món hấp dẫn, mà do có 2 người, lo quá ko gọi thêm dc, chắc chắn sẽ ghé lần tiếp theo để ăn các món khác à quên, quán này rất hay, do lần đầu tiên mình tới, mà món ăn thì chưa ăn bao giờ, nên lúc đầu ăn chưa đúng, 1 lúc sau có 1 bạn nhân viên tới hỏi , và hướng dẫn chi tiết ăn kèm rau như nào để ngon nhất. không gian quán thì rộng rãi, đẹp chốt lại là : món ăn ngon cực ngon, chỗ khác ko có, không gian thoáng đẹp, nhân viên nhiệt tình dễ thương, giá cả hợp lý. Good Good Good!
-
Quán rộng rãi thoáng mát, mình đến 12h trưa nhưng không bị ngộp Hôm mình đến, anh quản lý cực kì nhiệt tình, hướng dẫn mình cách ăn các món đặc sản của quán, đặc biệt là món đùi dê đút lò với 5 loại lá cực lạ miệng và ngon. Thịt dê nướng ở đây ướp rất vừa miệng, không chấm chao mà chấm muối ớt, có thể cảm nhận được mùi thơm của thịt còn tươi mới, mình có thể chọn tự nướng hoặc nhân viên nướng giùm luôn. Các bạn phục vụ cũng dễ thương lắm, cười nói rất thân thiện, kể cả bác bảo vệ ngoài cổng cũng cười đùa với khách luôn. Mình đi 2 người ăn đùi dê, thăn chuột (2 món ngon nhưng giá hơi cao) và dồi/ruột, cộng với 2 chai Sapporo tổng cộng là 516k, tính ra không đắt so với những gì các bạn được thưởng thức.
-
Không gian rộng rãi...đồ ăn ngon...giá hơi đắt...Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Thứ 7 vừa rồi mới ghé tiệm này, tụi mình đi tổng là 6 người, kêu tổng cộng 5 món: 1. Món dê xào đậu rồng: Món này mình không thích lắm, vì dê ăn vẫn còn nhiều mùi hoi, thật sự ăn thôi chứ thấy ghê ghê mặc dù mình rất khoái ăn các món từ dê. 2. Món miến xào: gọi cho 1 chị đi cùng vì chị ấy không ăn được dê, món này ngon. 3. Món cá chiên giòn, món này xả họ ướt rồi chiên lên ăn rất ngon, hơi mặn nếu nhạt hơn 1 chút thì ngon hơn nhiều, cá ăn cũng ngon hơi mỏi miệng. 4. Dê nướng: Món này ăn mãi không hết, nhiều lắm, cục thịt nào cũng to, nạc nhưng mùi vẫn hoi, không biết chế biến thế nào ấy, mình chỉ ăn 2 miếng rồi thôi. 5. Món lẩu: Món này ngon, mình thích nhất trong tất cả các món, nhưng so với một số tiệm khác trước đây mình ăn thì nước lẩu ở tiệm SOS này vẫn bị nghe mùi hoi.