Giới thiệu
- Địa chỉ: 318 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Hưng Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Hưng Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Hưng Ký
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Hưng Ký
[Thực đơn] - Quán Ăn Lẩu Dê Hưng Ký
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này cũng bình thường thôi, nhìn sạch sẽ, thích hợp cho mấy anh thích tụ tập ăn nhậu, bạn bè lâu ngày họp mặt hoặc ăn tiệc sinh nhựt nếu khẩu vị của mọi người khoái món dê. Không gian mát mẻ, phục vụ vui vẻ. Không ăn món lẩu dê vì mình thích vú dê nướng hơn, hjhj, vú dê nướng lên ăn giòn giòn, chấm chao ăn kèm đậu bắp nướng nữa, phê luôn =)))
-
Quán này được độc cái không gian mở vô cùng mát mẻ thoáng đãng, còn đâu chẳng được một cái gì. Về đồ ăn, nhũ dê và thịt hấp tía tô gọi là cũng được, riêng món xào lăn gớm thôi dồi là gớm, đặc biệt kể cả kiểu miền Bắc lẫn miền Nam đều cho rau ngổ, ăn rất khó chịu - cả mùi lẫn vị. Đi ăn lẩu dê mà lẩu dê chán cực kỳ, 10 lần thì 11 lần nước loãng ngoét, nhưng cho đẫy muối hay gì đấy mà mặn đắng mặn cay. À, có một món hơi bị ngon đấy là lạc rang, hạt lạc tròn bóng mẩy rất bùi. Phục vụ yếu kém, nhất là những ngày đầu, độ gần đây đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn rất chểnh mảng đùn đẩy nhau, tính tiền loạn xạ thừa món này thiếu món kia. Các bạn tiếp thị bia phấn son nồng nặc cũng là 1 điểm trừ, nên lựa chọn ngồi xa khu vực ấy. Ghét cái nữa là gửi xe, đất của mình dân của mình mà cứ quất 5k/xe, bực mềnh.
-
Món ăn ở đây không ngon , các món thịt dê ở đây hoàn toàn không thấy mùi dê ăn như thịt heo Chỗ ngồi rất thoáng mát , phòng vệ sinh và không gian khá sạch sẽ . Nhân viên nhiệt tình và khá đông nên phục vụ nhanh . Tuy nhiên món ăn , như các comment trước nói không có gì đặc sắc về mùi vị lẫn chất lượng . Chao pha mặn không ngon.
-
Nói chung nhìn quán sạch sẽ thoáng mát, mình với gia đình vào ăn thử...Thất vọng kinh khủng.. mình kêu lẩu dê lớn, sườn thì chắc dc 5 cái mà không cái nào ăn được.. toàn mỡ không, nhìn nồi lẩu chán không thể tả mà 215k.. khoai chắc dc 3 miếng, đậu hũ chắc dc 2 lát, kêu dĩa rau thêm chút xíu 20k. vú dê nướng và dê hấp siêu dở.. siêu ít.. Nước chấm cũng không ngon.Nhân viên kiểu như bị chậm chậm, không thân thiện, mình nói tiếng việt mà giống như tiếng lào vậy.. không ai nghe... Ăn xong tâm trạng bực bội ra bị tính tiền gửi xe 5k/xe..
-
Hồi lâu rồi mình có qua đây ăn một lần, thất vọng kinh khủng. Nước lẩu gì mà toàn váng mỡ nổi lên không, nhìn không nuốt nổi. Dê cũng mỡ, các phần ăn thì ít. Mới hôm trước thấy quán đông quá trời nên vào ăn thử. Mình ăn nước lẩu thì thấy vừa miệng hơn trước và vị cũng hơi khác. Hỏi cô chủ quán thì mới biết quán mới thay đầu bếp. Phần ăn vẫn ít nhưng chất lượng thì có cả thiện. Hôm đó quán còn có thịt bò ngon quá trời luôn.