Giới thiệu
- Địa chỉ: C12/1 Tân Sơn, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 60.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 60.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Đức Dưỡng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Đức Dưỡng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Đức Dưỡng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Đức Dưỡng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê Đức Dưỡng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây cũng đã nhiều lần rồi, anh chủ dễ thương, dắt xe và đưa khách lên tận lầu luôn. Thích nhất là món Vú dê nướng ở đây, để lên chảo làm giống như bò beefsteak vậy đó. Ngon khỏi chê! Giá cả cũng tương đối phù hợp túi tiền ^^ Nói chung là ăn ở đây hoài và sẽ còn ghé dài dài...
-
Sinh nhật bố dẫn cả nhà đến quán này, tổng cộng 8 người, ăn ê hề, uống bia bao la mà tổng hóa đơn có 1 triệu 200 ngàn thôi nhé. Ăn quận 1 quận 3 quen rồi nên giá tiền ở Gò Vấp làm mình sốc quá. Lấu và dê nướng ở đây ngon mà nhiều, bạn đến cứ gọi mỗi món 1 phần mà ăn. Sẽ quay lại.
-
-vị trí: nằm trong hẻm nhỏ nhưng có nhà giữ xe riêng nên cũng k khó khăn lắm -không gian: quán có 7 tầng lầu càng lên cao càng mát, có thang máy cho ai k muốn đi bộ, nhưng do lúc nào cũng đông nên rất ngộp -phục vụ: nhanh nhẹn chạy đôn chạy đáo nhưng hỏng giúp ích đc j hết trơn :v quên tới quên lui -đồ ăn: +dê hấp lá tía tô: k còn mùi dê nên cũng dễ ăn, lá tía tô thêm 5k thì phải +vú dê nướng: chiên thì đúng hơn, bt k đặc sắc +lẩu dê: nước ngọt và nhiều thịt Nói chung là giá cả như mặt bằng chung k cao k thấp, ăn tạm chấp nhận đc
-
Mình ăn quán này từ lúc nó còn là cái nhà lụp xụp. Là cái nhà gửi xe hiện tại đó. Bây giờ thì đã là một căn nhà 7 tầng. Nhìn ra được sân golf đẹp. Bữa nay mình lên sân thượng ngồi nhưng thất vọng quá. Nóng mà ko có được 1 cái quạt nữa. Thức ăn thì ko có j chê. Chỉ có điều ko ăn được lẩu khuỷ chân. Buồn dã man. Món đó nhanh hết lắm. Phải tới sớm thì mới có. Đi 3 người ăn no nê luôn mà hết có 5 trăm mấy. Óc và tuỷ nhiều vô cùng :)
-
Tìm chỗ này hơi bị khó á,phải vào hẻm 4 trăm mấy,gần gần sân Golf, sau đó mới thấy hẻm C12.Mà lúc nhờ gọi taxi, mấy anh nhân viên lại bảo B12 chứ không phải C12 như điạ chỉ được đăng. Phục vụ ở đây khá là nhiệt tình dù mặt mũi hơi bị hình sự.Cái anh dắt mình lên thang máy cũng đẹp trai lạnh lùng lắm.Tòa nhà có 7 tầng,đi thang máy lên tầng 6,ai muốn lên sân thượng phải đi bộ lên cái thang cuốn hẹp,hơi ghê,người già đi không nổi đâu. Về món ăn,mình gọi vú dê nướng,thịt dê nướng,sườn dê nướng và lẩu khuỷu dê.Rồi nhờ người ta nướng hộ,chỉ việc ăn.Nói chung là nêm nếm,ướp vị ngon nhưng chỉ ăn được mỗi vú dê nướng là ngon nhất thôi,dù các quán bây giờ toàn vú heo Trung Quốc.Các phần thịt dê,sườn dê,khuỷu dê đều dai nhách.Mẹ mình còn phải đem khuỷu về hầm 2 tiếng mới mềm ra được,Nói chung từ đấy đến giờ ,đối với mình quán Đức Thành Q12 vẫn là số dzách. Cái mình thích nhất chỗ này chính là không khí.Có thể nhìn xuống sân Golf siêu đẹp,gió từ ngoài thổi vào ,mát vô cùng,không hề nóng bức như các quán khác mỗi khi ăn lẩu dê.Giá rẻ, phải chăng