Giới thiệu
- Địa chỉ: 434 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 550.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê 4.4 - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê 4.4 - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê 4.4 - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê 4.4 - Nguyễn Thị Thập
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Dê 4.4 - Nguyễn Thị Thập
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đông nhưng món ăn ở đây thì khá nổi tiếng, ngon, món vú dê thì ôi thôi khỏi phải chê, giá cả cũng khá phỉa chăng, hứa hẹn sẽ ăn ở đây dài dài
-
- Sụn gà chiên nước mắm, mì xào thập cẩm và nghêu hấp xả. - Đồ ăn đc và phục vụ nhanh. - Mặt tiền nguyễn thị thập lun, rất dễ tìm.
-
2 quán nhậu kế nhau. Nhưng anh mình rủ qua 4.4 vì ảnh ăn thấy ở 4.4 ngon và phục vụ tốt hơn. Mình cũng lần đầu ăn thôi, nhưng thấy đồ ăn khá ngon, đặc biệt là cơm chiên, nóng - giòn - ngon. Kia là hào sống mình thì chỉ ăn hào nướng phô mai thôi, thấy mấy ông bạn ăn lạ quá nên chụp hình lại thôi :)) ăn quá trời quá đất nhưng mất có 1m5 thôi. Giá cũng phù hợp với chất lượng nên cũng không ý kiến về giá Vị trí thì dễ tìm lắm, nhưng coi chừng bị lộn giữa 4.4 và 404. Không gian rộng rãi thoải mái Sẽ ghé lại
-
Ghé quán này được 2 lần, chung 1 dãy với các quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Thập. Ngay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập chạy khoảng chừng 800m là đến. quán cũng rộng rãi, buổi chiều thường thấy công nhân và mấy ông văn phòng ra đây ngồi lai rai. quán chuyên lẩu dê, và các món nhậu. chế biến cũng được, khoái món dê nướng sa tế ăn kèm với rau. nếu đi nhóm khoảng trên chục người thì vô đây là ok. nhiều món ai muốn ăn j ăn.
-
Nhà mình ở gần đây nhưng chưa ghé thử quán này bao giờ. Nghe nói ban đầu mình cứ nhầm với 4.4 nhưng lúc đến để ý kĩ thì nhận ra rõ. Ngay mặt tiền nên đi ngang qua là thấy liền. Hôm trước team mình có đi ăn ở đây, vì đi buổi trưa nên không đông lắm, món ăn lên đều đều. Giá cả cũng khá hợp lí. Tuy nhiên, do cần xuất hóa đơn nên lúc chiều tối quay lại thì phải nói là "hơi bị đông". Khách ngồi kín hết cả chỗ đi. Không biết vì khách đông quá hay sao mà mình vô hỏi xuất hóa đơn bạn đó nhăn xị, tỏ ý không vui. Lúc sau cũng có 1 bàn ăn xong rồi nhờ xuất hóa đơn mà bạn nữ í cừ rề rề, nhăn nhăn >< Nói chung món ăn ngon, giá cả okie, nhưng nếu phục vụ tươi vui hơn nữa thì tuyệt hơn.