Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 6.600.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 6.600.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Cua Bể
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Cua Bể
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Cua Bể
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Cua Bể
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Cua Bể
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thằng bạn rủ đi ăn lẩu cua, toàn cua và cua.. Nhìn chung thì thịt cua ngon, ngọt, nước lẩu không có gì đặc biệt :D
-
Nghe các chị đồng nghiệp nói lẩu cua thần thánh này siêu ngon mà hễ cứ vào Sài Gòn là phải đi ăn. Đêm qua con bé được dắt đi ăn để mở mang tầm mắt. Quán nằm ở ven đường ngay đối diện Ab tower nên khá dễ tìm, chỉ là 1 xe đẩy thôi và 2 bộ bàn ghế đặt ngay cạnh. Tối qua là tết dương mà chỉ có 4 đứa bọn mình ăn. Món đầu là ốc hương nướng muối ớt. Ăn cũng ngon cơ mà không biết do ốc to quá hay nướng hơi kĩ mà ăn có phần hơi dai quá. Sau đó là màn mà mình chờ đợi bao lâu... nồi lẩu đã được dọn ra. Bất ngờ nhất là khi mở nắp vung ra thì toàn cua là cua hiện ra trước mắt. Nồi lẩu ngập trong cua là cua, toàn là cơ với bắp cua thôi í, xôi thịt cực kì luôn mà vàng ươm thích mắt lắm. Có những cái càng cua to chưa từng thấy luôn nhé mà cua này vỏ vẫn mềm, dễ bẻ chứ không cứng như cua ngoài Bắc mình hay ăn. Thịt cua chắc, đặc, cua ngọt thịt, tươi, 4 đứa gọi 2 con là đủ dùng. Ăn no tòe lòe luôn. Nước lẩu hơi ngọt quá và thiếu chua nên chế mãi chưa ưng í. Thêm cái là chú chủ quán chế nhiều đường quá nên cầm cua gặm xong một hồi là tay dính dính không chịu nổi luôn. Rau ăn kèm là ngọn rau muống bỏ hết lá. Mình thích vẫn có cả lá cả ngọn rau hơn, chắc do quen thế rồi. Cả bọn còn gọi vài lon soda và coca nữa. Tổng hết hơn 1tr2 cũng không phải quá đắt cho 1 bữa lẩu cua đầy ú ụ như này.