Giới thiệu
- Địa chỉ: 590/f1 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:30 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Thiên Kim - Hẻm 590
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Thiên Kim - Hẻm 590
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Thiên Kim - Hẻm 590
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Thiên Kim - Hẻm 590
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Thiên Kim - Hẻm 590
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đông nhưng được cái luôn có đủ chỗ ngồi. Nằm cuối hẻm nên thoải mái giữ xe. Đường đi có hơi vòng còng nhưng mói chung cũng dễ tìm. Quán phục vụ nhiệt tình gọi là có gọi là có. Nhũ nướng ngon. Mực cũng tươi nhưng không ngon đừng gọi. Lẩu hết ngon như hồi đó ăn chỉ là cũng được thôi. Nhưng rẻ đi 15 người mà chưa tới 100 1 người
-
Cuối mấy đứa bạn rủ đến đây ăn, quán hơi khó tìm một chút tại nằm trong hẻm hốc quá, được cái quán rẻ sạch sẽ, không gian quán rộng thoáng, phục vụ nhiệt tình quán khá đông mình nghĩ là do đồ ăn ngon với phục vụ tốt nên đông khách lắm dù quán khá khó tìm mình đi 6 người ăn no nê luôn mỗi người chưa hết 100k
-
- Lâu rồi không quay lại ăn lẩu bò. Quán này lúc trước nằm trong hẻm đối diện công viên Lê Thị Riêng, bán bên cạnh chung cư phía sau điện máy chợ lớn. Hôm nay đến mà không thấy, nhìn qua bảng hướng dãn, chạy vào thêm một đoạn mấy trăm mét thì gặp. - Quán mới không gian khá hẹp, bàn ghế xếp san sát nhau, hôm mình đến khách đông, nhưng do quán làm sẵn lẩu, kêu là bắc lên bếp cho nóng đem ra nên tầm 10p là có lẩu bò - Lẩu 2 người ăn cũng khá vừa đủ, vì bò không nhiều cũng không ít, ai thich thì kêu bò thêm - Phục vụ rất nhanh và nhiệt tình - Quán mới hơi khó tìm và chạy xe vô khá xa, không gian hơi hẹp, - Điểm trừ: giữ xe có tính phí >>> ông giữ xe khá hách dịch
-
Mình kêu thèm lẩu bò nên bạn mình mò ra quán này, tít trong hẻm còn cong quẹo nữa nên chắc tự đi thì mình ko nhớ :)) Quán nhìn khá bình dân, đơn giản nên mình nghĩ cũng rẻ. Gọi cái lẩu bò 100k hay 150k gì đó 2 người ăn, thêm phần thịt heo rừng nướng. Thịt thì hơi ít, ăn ít lấy vị cho vui thôi. Lẩu bưng lên đầy nên nhìn ngon, xài bếp lò mà cái bàn nhỏ 4 người nên cũng sợ sợ. Nướng được cái ko bị khói quá cũng rất hay. Tính gọi nhũ dê mà quên mất. Quán có đậu phộng ăn trong lúc chờ, có quạt nhưng ngồi đc lúc thấy hơi nóng. Lẩu ko nhiều thịt lắm nhưng nhiều thứ linh tinh, khoai sọ...nên ăn ngon, có châm thêm nước lẩu đê ăn và hai đứa ăn no nóc. Tính tiền cũng tầm 180k với mấy đồ linh tinh cũng lên 200k, nước với khăn nữa. Nói chung cũng bình thường, nhìn bình dân nhưng ko rẻ lắm, được cái bản thân mình thì thấy ngon 😊
-
Quán chỉ mở chiều tối, không gian bình dân khá nhộn nhịp. Mình đi 2 người nên chỉ gọi 1 lẫu bò nhỏ dù còn nhiều món khác nữa. Giá cũng rẻ tầm 100k, nên thịt cũng ít chủ yếu là lòng bò. Nước lẫu ngon và đậm đà. Phục vụ cũng nhanh. Mấy món ăn kèm thì ăn tới đâu tính tiền tới đó. Mình gọi trà đá cho nguyên ca to đùng luôn. Tổng thiệt hại hơn 100k tí xíu 2 người ăn no nê Có dịp sẽ rủ bạn quay lại ăn thử món nướng ở đây