Giới thiệu
- Địa chỉ: 498 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Nghĩa Địa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Nghĩa Địa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Nghĩa Địa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Nghĩa Địa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Nghĩa Địa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trước đi Vũng tàu về ghé ngang đây ăn lẩu bò, lúc vô trời đang mưa lất phất nên chạy lẹ vô quán chả để ý gì, không gian quán không rộng lắm, kiểu bình dân nên thôi đừng bàn vấn đề vệ sinh ở đây nhé. Tụi mình đi 12 người gọi 3 cái lẩu, 3 dĩa xoài, ở đây bán duy nhất 1 món lẩu bò thôi nên muốn ăn món khác cũng không có đâu. Lẩu bò 120k/ cái, nhìn nồi lẩu nhỏ nhỏ vậy chứ ăn 4 đứa không hết đó, nước lẩu ngon, ngọt (hy vọng là hầm từ xương bò ^^) thịt, gân bên trong nhiều lắm, chao pha ngon chấm thịt ăn hết sảy, nhìn chung cũng không phải ngon xuất sắc nhưng trời mưa lành lạnh ăn lẩu bò thế này là chuẩn lắm rồi :D Tính tiền ra mỗi đứa khoảng 35k cho bữa ăn no nê. À, ăn xong ra ngoài thấy vài cái mộ cũng hơi ớn ớn ^^ gọi là nghĩa địa cũng k đúng lắm đâu vì chỉ có vài cái mộ (hay tại mình mới thấy nhiêu đó???) của mấy nhà khu đó ng ta chôn người thân trong vườn nhà thôi.
-
Nhà mình cũng ở quận 2, quán này thì cũng lâu rồi, lúc trước có 80k/ cái Rượu thì 10k/ chai bia Sg! Nước lẩu đậm đà, chao pha ngon, rượu cũng ok! Không gian thì thoáng mát! Mà tên là lẩu bò Hoàng Duy chứ ko phải lẩu bò Nghĩa Địa đâu bạn nhé! Địa đểm thú vị để ăn lẩu ngày mưa!
-
Hôm wa đi 2 đứa, vừa vô phục vụ chỉ hỏi đi mấy người rồi ngồi chờ tí đem bếp than ra, tí nữa rau nhưng hok giống hình mấy bạn trước đăng (tiếc hok chụp lại hình), ngồi chưa đầy 5p có lẩu đem ra. Mặc dù 2 đứa hok gọi món.hihi. Lẩu ở đây ngon, giá rẻ, 100k 1 cái lẩu (thịt nhiều). Nhưng lúc vừa vô hơi lạnh người vì toàn mộ. hehe. Túm lại giá rẻ, ăn ngon. Nhậu cũng ok lắm.
-
Quán này thường gọi vui là Lẩu Bò Nghĩa Địa vì xung quang có nhìu mộ Quán không thích hợp với trang phục sang trọng đâu nhá!! Quán bình dân thôi, đất hơi nhìu rác nhưng bù lại phục vụ nhiệt tình theo kiểu gia đình Vị nước ngon, bò cũng ngon, mình thường gọi lẩu thịt bò thôi. Có 2 loại mì là mì vàng và mì gói Theo mình thì ăn với cải xanh và tần ô ngon nhất
-
- Đây là lần thứ 3 mình đi ăn. Đi chung với nhỏ bạn. Phải nói là chất lượng vẫn như vậy 😍😍😍 ăn muốn hộc hơi luôn 😂😂😂 ăn xong còn dư nguyên đĩa thịt (lúc xớt ra) - Vì đây là quán bình dân nên k thể yêu cầu sàn nhà sạch sẽ nên mình sẽ bỏ qua :3 - Lúc trc 60k/noi, h giá thị trg tăng nên lên 120k/noi rồi. Nhưng ăn vẫn ngon - Hai đứa ăn mà ăn mì nhiều. Giá có 141k thôi 😂😂😂 rẻ ~> Sẽ quay lại :3