Giới thiệu
- Địa chỉ: 218 Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 132.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 132.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Giáo Toàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Giáo Toàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Giáo Toàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Giáo Toàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Giáo Toàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngon giá tạm mà nhân viên ko ưa nổi ... có dịp sẽ ghé lại
-
Quán trên đường đi công tác của mình, mọi người ai cũng khen nức nở quá này luôn. Quán sân vườn rộng rãi, bạn mình bảo sáng chiều là không có chỗ ngồi luôn, may là mình ăn lúc 9h hơn buổi sáng nên không bị đông nhưng sao mình thấy đem đồ ăn ra vẫn chậm chậm sao á. Mình chỉ ăn bún bò, thấy lạ so với bún bò ăn trước giờ, nước dùng ngọt và nêm ngọt theo kiểu miền Nam, có chén mắm ăn kèm nữa, không biết làm mắm gì vì mình không phải chuyên gia về mắm, hay bị lộn lắm hihihi. Gọi tô thập cẩm thịt nhiều, thịt ngon, gân ngon, lá sách hơi dai so với mình. Nếu mà ghé ăn lại thì mình chỉ ăn thịt gân thôi. Và có ăn lẩu bò nữa chứ Tổng thể là ăn ngon so với khu vực như the này
-
Hôm bữa lãnh lương nên mấy đứa bạn dắt lên đây ăn lẩu bò. Quán bình dân nhưng đông lắm, xe hơi đậu vô ăn khá nhiều. Ở đây chỉ có 2 món là lẩu bò và bò hấp cuốn bánh tráng. Mình ăn lẩu bò, ăn kèm với bún lớn khá lạ miệng. Bò nhiều lắm, nước dùng ngọt ninh từ xương bò nên ăn ngon và bổ lắm. Nước chấm là mắm nêm khá đặc biệt nhưng mình không thích lắm. Phục vụ hơi chậm do quán đông. Có dịp ghé ăn tiếp
-
Hôm qua mình với bạn mình có ghé quán để ăn lễ. Mình đến đây cũng vài lần rồi, lẩu cũng tạm được chứ ko ngon, lâu lâu đến ăn để đổi vị thôi. Do quán có tiếng sẵn nên lễ thường rất đông. Vì vậy mình cũng đã thông cảm cho nhân viên rồi. Ngồi đợi mãi đến 20' vẫn ko có nổi 1 ly nước hay bún rau ra trước trong khi có những bàn tới sau lại được phục vụ tận tình, nước lẩu cũng sôi sùng sục lên rồi. Trước đó mình nhắc nhân viên 2 lần rồi mà vẫn trơ trơ mặt ra, đến lần thứ 3 là đã 30' rồi mình bực quá nên có lớn tiếng bảo mình đến trc sao vẫn chưa có gì để ăn trong khi mấy ng đến sau thì có rồi. Anh nhân viên đó còn cười khẩy 1 cái, thái độ ko tôn trọng khách hàng tí nào. Mình vẫn ráng đợi thêm 10-15' nữa, nhắc nhẹ nv mang nước ra nhưng vẫn thái độ đó. Mà 3-4 người nv trog đó đều như vậy. Thiệt là ko chấp nhận nổi !! Bạn mình tức quá mới nói tụi em đợi 40' rồi, bây giờ bên c có bán hay ko bán để tụi em biết mà đi về. Nhân viên vẫn thản nhiên phục vụ cho những bàn sau nữa mà ko ngó ngàng gì đến bàn của mình kiểu như dằn mặt vậy, vừa bưng đồ ăn cho bàn khác vừa nhìn tụi mình. Dù sao cũng chỉ là miếng ăn thôi mà thái độ nhân viên mất dạy quá ! Mình thản nhiên bỏ về, vì lớn chuyện cũng chẳng giải quyết được gì mặc dù còn rất bực vì thái độ khinh khi khách hàng như vậy. Nếu chủ quán có đọc được thì nên chấn chỉnh là đội ngũ nv của mình, đều là khách hàng đến ăn, ko phải quán đông rồi ko cần khách. Thuận mua vừa bán, thái độ nv nên mình sẽ ko bao giờ ghé lại quán nữa !!
-
Mình thấy vị nó sao sao ý. Nó cũng ngon đó, mà nó cũng lạ nữa. Mình thấy nó như nước lèo bún bò ý 😒 nhưng nhỉnh hơn xíu. Cái nồi lẩu vậy 250, thịt thà cũng nhiều. Chắc do mình ăn quen lẩu bò thuốc bắc r ý. Mà rau muống bào ăn nó cứ kiểu j ý :)))) Không gian bên ngoài nắng, bên trong nóng cho đi buổi trưa. Nhân viên bình thường.