Giới thiệu
- Địa chỉ: 656/112 Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0909 952 455
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 80.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 0909 952 455
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 80.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Cô Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Cô Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Cô Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Cô Liên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Bò Cô Liên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trước có nghe giang hồ đồn lẩu bò người ta bỏ toàn ba cái gân guốc, nội tạng đồ, chứ hổng có thịt bò đâu. Đi ăn mới biết nó cũng được mấy miếng thịt bò chứ bộ. - Về vị trí, quán cũng dễ kiếm, cứ đi đến cuối hẻm thì ắt sẽ thấy. - Thái độ nhân viên phục vụ hơi kém, không được nhiệt tình, còn đùa giỡn gây ồn ào trong lúc mà khách ăn. Mình thấy khá khó chịu. - Không gian hơi hầm bí, ăn được miếng lẩu mà toát mồ hôi hột. Nhìn sáng sủa mà mình cứ có cảm giác dơ dơ sao ấy. - Về lẩu thì ngon, nước dùng vừa khẩu vị, không bị ngọt quá như mấy quán khác. Thịt lèo tèo mấy miếng, còn lại là gân, da chi chi ấy. Hai đứa ăn một lẩu nhỏ thì vừa đủ no. - Giá cả rẻ, phù hợp túi tiền sinh viên. Nhìn chung với giá rẻ như vậy thì lẩu ở đây cũng tạm ổn. Tuy nhiên, mình chắc sẽ không ăn ở đây lần hai.
-
Lẩu bò rẻ, chỉ từ 100k/lẩu mà thịt thà đầy đặn. Đến lúc gần 12h mà cô vẫn vui vẻ bán đù đnag chuẩn bị dọn hàng. Khoai ở đây là khoai sọ chứ ko phải khoai môn nên mềm và bùi, ko sượng. Thịt thà thì đủ loại, nước lèo khác thơm và ngon. Cuối tháng hết tiền chắc sẽ ghé hoài luôn 😂
-
Lẩu bò, bạn bè dắt nhau đi ăn, tụi nó rủ đi ăn thử đi đảm bảo ghiền :)) + đầu tiên là về nhân viên : nhân viên giữ xe cũng không nhiệt tình lắm lúc về còn phải tự dắt xe, nhân viên lúc phục vụ thì cực kì tệ luôn, khá chảnh, đang ăn mà gườm gườm liếc liếc phát mệt, có mỗi ông bà chủ quán siêu dễ thương thôi + lẩu đợi không lâu lắm, ăn khá ngon, 4 đứa mà ăn 3 lần thêm nước dùng ăn tận 2 tiếng hơn, vét không còn 1 thứ gì sót lại trong nồi :))) + giá cả phải chăng, rẻ mà ăn no căng bụng + điểm trừ nhẹ là không gian hơi nhỏ, chật hẹp, ngồi ăn mà nhiều khi ngửi thấy hơi người không à :((
-
Làm việc khuya ra, trời mưa lâm râm nên cả đám quyết định kéo nhau đi ăn lẩu bò. Quán thì chạy tới cuối hẻm là tới. Không gian thì hơi nóng một chút xíu, xin thêm quạt. Về món ăn thì không có gì phải nói, ngon, đặc biệt thích nhất là chao chấm ở quán này. Lẩu nêm nếm vừa miệng và thịt thà cũng khá nhiều nữa. Ăn lẩu không đã nên kêu thêm đồ nướng, bò nướng và zú nướng ăn cũng khá ngon. Về giá cả thì bình dân, phù hợp với học sinh sinh viên.
-
Nếu nhớ không lầm quán thì mình đến đây 2 lần rồi :))) Vì toàn được dắt đi nên không bao giờ mình nhớ đường cả T.T Lẩu ngon rẻ. Mình cũng khá ghiền. Ăn rất lâu rồi mà lúc trước cứ hay ngồi ở bàn ngoài trời có bạt che. Giờ thì không biết sao. Nếu lúc ghé lại theo địa chỉ thấy lộn quán chắc mình độn thổ về xóa review luôn 😂 Nói chung sẽ ghé lại và nếu nhớ lộn vẫn sẽ ghé thử khi thèm lẩu bò )