Giới thiệu
- Địa chỉ: 291 Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dạo này trời nóng quá nên hôm qua mình dẫn cháu đi bơi ở Câu Lạc Bộ Lan Anh, vé vào cổng là 35k/vé. Khuôn viên hồ bơi hơi nhỏ nhưng được cái là sạch sẽ, các khách Tây cũng đến đây bơi nhiều lắm. Mình bơi xong quá đói nên mình gọi thức ăn trưa ở đây luôn. Mình kêu 1 phần cơm bò xào, 1 phần cơm chiên trứng, 1 phần nui xào bò lúc lắc và 1 phần khoai tây chiên. Nói chung là giá ở đây không rẻ đâu, không phải do chỗ hồ bơi bán mà là cái nhà hàng cũng của Câu Lạc Bộ Lan Anh đem vào. Nhưng mà thức ăn thấy ăn cũng được lắm chứ không đến nỗi nào, một phần nhiều lắm luôn nha, cơm lẫn thức ăn đều nhiều và nêm cũng vừa ăn nữa. Giá cỡ từ 45 đến 65k, một lon Pepsi 18k.
-
Hồ này gần nhà nên mình hay đến bơi với bạn bè,bơi từ hồi còn học mẫu giáo luôn. Bây giờ vé ngày thường là 35k - thứ 7 chủ nhật là 50k. Lúc trước ở đây có cho sử dụng khăn của LA miễn phí luôn nhưng bây giờ phải thuê,đặt cọc 100k. Hồ nhỏ thôi,chia ra 1 bên hồ trẻ em,1 bên hồ người lớn sâu nhất là 2 mét. Ở giữa có hồ massage nhưng mình thấy dạo này hồ đó ít hoạt động nên ít ai vào. Ghế dạng ghế nằm thoải mái có nhiều khu vực quanh hồ và trên lầu Có 1 quầy bar nhỏ có ghế ngay hồ bơi,vừa bơi vừa uống bia cũng được Đói có thể order đồ ăn,vì là đồ ăn nhà hàng mang vào nên giá không rẻ lắm. Mình hay kêu 1 phần khoai tây chiên 40k,khoai chiên ở đây ngon,1 đĩa cũng nhiều. Bò lúc lắc khá ngon nhưng khẩu phần mình thấy ít lắm Phòng tắm bên nữ chỉ có 4 phòng và 1 phòng vệ sinh thôi nên đông thì phải đứng chờ Có một quầy bán đồ bơi,kính bơi,v... V
-
Có lần đi bơi mà trời mưa,thấy quầy bar có để menu cocktail này nọ nên đám mình gọi uống thử. Gọi mojito nhưng nhân viên nói hết nên đổi sang món khác (quên mất tiêu tên). Nhưng bạn uống không cồn thì nên gọi mocktail, có cồn là cocktail. Mình uống mocktail, như nước trái cây pha chung với nhau í,uống cũng được,cả bình 3 đứa uống vừa đủ,tầm 100k+ Một số người bảo Lan Anh dơ nhưng đó giờ mình bơi thấy hồ bình thường à,tuy là hơi nhỏ nhưng an toàn,nhà tắm cũng không đến nỗi tệ, nhưng nếu nhà tắm đông người dùng thì vòi nước sẽ chảy khá yếu Giá vé vẫn là 35k/ngày thường 50k/cuối tuần LA có dạy bơi nữa giá từ trăm cho đến triệu
-
Bơi ở đây cũng khá nhiều lần,hồ nhỏ nhưng cũng sạch sẽ.Lúc trước thấy người nước ngoài khá nhiều,photograp đến đây chụp hình cũng nhiều nữa vì có view đẹp.Mình và bọn bạn đến đây ngâm nước là chính vì hồ khá nhỏ.Đến phải giờ tập bơi của mấy bé nữa là đông nghẹt hồ luôn chẳng có không gian để bơi.Đồ ăn gọi bên nhà hàng khá mắc,có quầy bar kế hồ bơi luôn và có lần bọn mình thử cocktail gì đó không nhớ tên cũng rất ngon.Có điều ở đây đồ đạc đa phàn để trên bờ tự giữ, ít thấy ai gửi đồ :|
-
Điểm trừ nặng nhất mình thấy ở hồ bơi này là nhân viên. Từ nhân viên bán vé đến nhân viên soát vé đều nói chuyện với khách bằng thái độ vô cùng kém thân thiện (trừ cô lao công trong phòng tắm). Mặc dù ấn tượng lần đầu không tốt và giá vé cao hơn hồ bơi khác (35K/buổi), nhưng mình vẫn nghĩ là do mình xui thôi và quyết định đăng ký thành viên vé tháng, bơi 4 buổi 1 tuần (320K/tháng). Nhưng các bạn lưu ý nhé, 4 buổi tính theo tuần, và không thể bơi 2 lần trong 1 ngày mặc dù mình vẫn chấp nhận trừ vào buổi. Điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn mua vé bơi suốt tháng thì mỗi ngày cũng chỉ bơi 1 lần 1 ngày thôi. Lý do sao có cái quy định này (mặc dù chẳng thấy ghi trong nội quy) thì mình nghĩ là do phần mềm quản lý thông minh quá, không hiểu được khi bạn quẹt thẻ trong cùng 1 ngày. Mà chắc không ai rảnh như mình đâu nhỉ, chẳng qua sáng mình đi tập thể dục, chiều làm xong giới thiệu cho đồng nghiệp đi bơi nên mới đi 2 lần, cái chính là thái độ nhân viên rất kém, cuối cùng cả đám về luôn, khỏi bơi, mà mình cũng sượng với đồng nghiệp nên có lẽ hết tháng này rồi tạm biệt luôn. Tiếc cho 1 nơi nổi tiếng của Sài Gòn, chỉ vì khâu quản lý nhân viên...