Giới thiệu
- Địa chỉ: 133 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 140.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 140.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Lacof Coffee Shop
[Tổng hợp] - Lacof Coffee Shop
[Tổng hợp] - Lacof Coffee Shop
[Tổng hợp] - Lacof Coffee Shop
[Tổng hợp] - Lacof Coffee Shop
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lacof - 133 Đường Cô Bắc, P. Cô Giang, HCHM Quán cafe mới mở gần quận 1 nè, thấy hay hay dễ thương nên ghé đi thử. Có thể nói quán khá dễ thương, decor xinh xinh, có hẳn 1 dàn đèn chạy dọc tường như mấy ngôi sao ấy. Ak, quán decor theo phong cách xưa xưa, sử dụng nội thất gỗ, tuy xưa nhưng lại có cái nét hay hay, lại mở những bài nhạc êm dịu, phù hợp cho những bạn cần không gian yên tình. Về menu thì giá dao động từ 40 ~ 60k bán đủ các loại nước cafe, sinh tố , ..... ngoải ra còn có bánh toast và salad nữa, một nơi khá thú vị để dành cho một buổi cafe thật hoàn hảo chứ hở ?
-
Bộ Sưu Tập #foodholicvncafesang #sangnayangi Insta : foodholicvietnam ☀️Một sáng đẹp trời , bạn muốn work from home để thư giãn đầu óc, nhưng lại muốn tìm 1 quán cafe thật đẹp, chất lượng nước uống thơm ngon, mà lỡ có bán thêm đồ ăn nữa thì tuyệt vời luôn nhỉ. Vì vậy mình xin giới thiệu quán : ☀️Lacof - 133 Đường Cô Bắc, P. Cô Giang, HCMC ☀️Từ xa nhìn cái bảng hiệu cùng cái cửa đã thấy ưng, vì từ màu sắc cho đến font chữ đều là kiểu mình thích, cái gì đó nó đơn giản nhưng vẫn thể hiện nét riêng cùng với chút “sang” trong đó. Bước vào quán rồi bạn sẽ bất ngờ, vì kiểu quán đẹp đến rụng rời cả người mà chỉ hình ảnh và câu văn thôi cũng chưa đủ để đề cập đến cái đẹp yên bình của quán. Từ cái bàn gỗ một người như một thế giới thu nhỏ, cho đến từng khối gỗ đúc dựng làm chiếc bàn nhỏ hoàn hảo với chiếc ghế ốp dính tường. Rồi đến cái quầy bar dài rộng để ta chiêm ngưỡng các bạn bartender pha ly café . Cho đến cái gốc cửa kính có chữ LAB mà ta có thể vận chút quần áo lạnh, ngồi cái ghế trước cửa, tay cầm một tách café, chụp 1 tấm hình là siêu đẹp như các quán café bên nước ngoài ấy. ☀️Mà các bạn có biết âm nhạc, vốn từ lâu, đã luôn là một sản phẩm tinh thần có giá trị rất lớn với con người, trong đó có mình. Mà khi đến quán nào, dù đẹp đến mấy mà mở các loại nhạc ồn ào, vớ vẩn thì mình vẫn hay cho vào black list và không come back. May thay , @lacof_133cobac lại là 1 quán chú ý đến từng chút một, các bản tình ca Hàn siêu êm tai và đầy cảm xúc như 1 bậc thang nâng cảm xúc lên hơn khi đến quán. ☀️Và chỉ với vài hình ở trên đã làm bạn cũng thấy muốn đi café ở một quán đẹp tuyệt vời như thế này rồi nhỉ? Một cái hẹn làm việc với đối tác, một cái hẹn với người thương thầm crush, một cái hẹn với lũ bạn đi café hay chỉ là một buổi hẹn với công việc ma ta cần yên tĩnh để tập trung yên tĩnh thì tại sao không ra LACOF liền nhỉ ? ☕️Cappuccino 60k : đây là dòng thức uống dùng nóng, nên khuyến cáo các bạn đừng chụp hình quá lâu kẻo nguội mất ngon nha. Và café ở đây dạng nguyên chất nên rất đắng, bù lại hương thơm ngào ngạt, vị hậu lại dịu ngọt trong cổ họng không bị gắt. Bỏ thêm chút nước đường, ít thôi kẻo lại làm hư vị café mất nhé, là bạn có 1 ly cappuccino đúng điệu âm ấm trên tay luôn. Lớp bọt kem được vẽ tỉ mỉ, chỉnh chu, beo béo chan hòa với cà phê tạo nên một dòng chảy đăng đắng, nhưng sau đó lại chen vào vị béo và ngọt ngào, cuối cùng chỉ còn lại sự sảng khoái của người uống. 🍰Brownie : miếng bánh được cắt vuông vức đẹp mắt, xắn 1 muổng nhỏ, ta cảm nhận được sự mềm mại của bánh, khi ăn rồi sẽ thấy rất tuyệt. Café đắng trên đầu lưỡi đã được bù đắp bằng độ ngọt ngào của chiếc bánh. Combo bánh và café cũng khá thú vị đấy chứ nhỉ ? ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ Hashtag #foodholicvn để làm phong phú thêm bộ sưu tập Ăn Hết Thế Giới của chúng mình nhen 😘
-
Lacof coffee shop: 133 Cô Bắc quận 1 #saigon ✨Nằm ngay góc ngã tư Cô Bắc và Nguyễn Khắc Nhu. Quán to rất dễ thấy. Có bảo vệ giữ xe ngay trước quán luôn. ✨Mình đi vào tối và quán cũng khá vắng. Có tầm chưa đến 10 khách. ✨Mình thích cái kệ sách của quán. Thích luôn cả cái quầy pha chế. ✨Mình gọi 1 latte đá, bạn mình gọi 1 trà ôlong. Latte đá mà vẫn vẽ art nha, đá nằm ở dưới đáy ly. Mình rất thích kiểu này luôn. Trước giờ đi cà phê thường phân vân nên gọi nóng để có art hay nên gọi đá uống cho ngon vì bản thân mình thích đá, nay gặp được kiểu này nên siêu thích. Trà ôlong thì không hợp vị bạn mình. Ban đầu là gọi trà earl grey mà hết nên mới đổi qua ôlong thì bạn mình uống không được vì không quen. ✨Latte là 60k, còn ôlong là 45k. Giá này với mặt bằng bự như vậy ở khu quận 1 và cách decor này thì mình nghĩ là vừa. ✨Hình như là quán có lầu trên nhưng hôm mình đến thì lầu trên không có mở. ✨Quán khá yên tĩnh nên thích hợp cho mọi người trò chuyện nhẹ nhàng hoặc đến làm việc nha.
-
Quán decor đẹp, coffee ngon nhưng nước và soda chỉ ổn thôi, Vì ở trung tâm nên giá khá chát với túi tiền của SV
-
- 12h trưa chạy đi kiếm 1 quán nước để trú nắng vô tình thấy lacof và phải đứng ngoài mất mấy phút để kiểm tra xem có máy pha nước phía trong không để vào sợ lộn quán ăn. Phía trước quán chỉ đề lacof có thêm chữ everyday làm mình hơi bối rối và có thực đơn đồ ăn ko hà. Mình hỏi chú bảo vệ thì chú khá niềm nở và dt bảo con vào đi - điểm cộng thứ 2 là nhìn ngoài thì deco có vẻ oke, và có bạn nhân viên đứng mửo cửa cũng khá lịch sự. Điều mình khá bất ngờ là bạn nhân viên bảo mình đừng vào quán nếu mang đồ ăn hoặc ra mái hiên ăn nếu như muốn vào. Thật ra Cũng có nhiều quán áp dụng hình thức này nhưng mình chỉ mang 1 cái chuối chiên và mình cũng nói là mình không định ăn trong quán, chứ đâu như bún mắm hay gì đâu nhỉ và mình cảm nhận nhân viên hơi thô lỗ. Mình đi với bạn giữa trời khá nắng và mái hiên cũng hắt và không có quạt. Như vậy có xứng đáng 1 phần nước 60 với số lượng 3 người thì quán cũng thu về 1 phần tiền nhỏ hoặc có thể chuyển thành phụ thu nếu mang đồ ăn ngoài vào ? Nói chung đây không phải là quán mình thường xuyên vào nhưng với ấn tượng đầu tiên như thế - đảm bảo không hề muốn bước vào lần nữa.