Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 - 8 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:30 - 21:30
- Giá: 24.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 21:30
- Giá: 24.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - LaBonita Bakery - Coffee & Tea
[Tổng hợp] - LaBonita Bakery - Coffee & Tea
[Tổng hợp] - LaBonita Bakery - Coffee & Tea
[Tổng hợp] - LaBonita Bakery - Coffee & Tea
[Món ăn] - LaBonita Bakery - Coffee & Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá rẻ , ngon, xuất sắc. Sẽ quay lại cùng đồng bọn.
-
Chỉ 65k mà được thưởng thức hết tất cả hương vị bánh ở đây, dẫn bạn bè đi mà ai cũng muốn đi lần nữa
-
Bánh vừa chất lượng, giá lại rẻ... nếu là fan của bánh ngọt thì nên tới ít nhất 1 lần 🤩 Bánh ở đây vừa ăn, không bị ngán như mấy chỗ khác, nhân viên vui vẻ nhiệt tình...
-
Mới thấy labonita mới sửa lại. Bánh ăn cũng ổn hơn trước không những vậy mà còn nhiều loại bánh mới nhưng cải tiến nhiều nhất là mouse và cheesecake, bánh khá mịn, ngọt dịu chứ không gắt như hồi đó. Giá vé chỉ có 65k đã vậy còn được giảm tiền nước. Có chỗ gửi xe và trá đá miễn phí. Tiệm nằm ở tầng trệt của chung cư. Và nằm trên đường D2 ( tọa lạc của thánh địa ăn uống ) và đường D5. Mong quán sẽ luôn có doanh thu ổn định để có thể duy trì hình thức buffet bánh này.
-
Mình đi tầm 6h30 tối, ko đặt bàn trước, quán vẫn chỗ D2 nhưng nghe nói đường đổi tên thành Nguyễn Gia Trí rồi, sến lụa ghê :)) Quán có tu sửa lại, ko gian rộng hơn, mở cả phía tay phải. Giữ xe dưới hầm, lúc về nghe chú kia kêu ko có lấy tiền mà vẫn có 1 chú chạy theo đòi tiền (5k) nên chắc giữ xe tuỳ tâm trạng các chú :)) Mình ngồi 2 tiếng rồi về, buffet ngày KM 35k/vé, ko cân share cho ai coi gì hết, nước giảm 20% riêng ts trân châu đường đen giảm còn 20-25k. Nhân viên nhận khách và quầy nước khá nice, nv quầy bánh ko thân thiện như hồi xưa, có 1 chị chắc cũng làm trong quán thấy đứng lấy cây xếp bánh bên ngoài và tư vấn bánh ngon thì hơi bị nhiệt tình. Lúc đầu hết chỗ nên mình ngồi ngoài, gió quá chờ một chút thì có khách về nên lại chuyển vô trong chỗ ghế salon 2 người. Do đông nên khách sẽ ngồi bàn theo số lượng người, chủ cũng nhiệt tình dọn dẹp khí thế luôn. Cheese cake hình như nhiêu hơn đợt năm ngoái mình đi, đa dạng hơn nhưng khá mau chảy, mình dùng bánh mặn trước do để lò nóng (patisso, bánh xếp...) thì quay lại ăn là bánh cheese cake chảy rồi, có cafe, tira, trà xanh, việt quất, chanh dây... Mình tính lấy 2 ly pudding trà xanh đựng trong lọ nhỏ xinh nhưng có người tới trước lấy hết, nên lấy loại thường, nhìn giống Crème Brulée nhưng vị bánh flan vs đặc hơn, có lớp nước đường cháy bên dưới. Mấy loại bánh khác thì chắc tart trứng ổn nhất, mochi nhỏ có 2 loại trắng & xanh nhưng cũng thường, ăn hơi ngán. Mấy loại bánh su hay su socola phủ ít hạt socola, bánh su que phủ chà bông, phủ hạt điều, bánh chanh dây... cũng bình thường. Ăn khá nhanh no.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này