Giới thiệu
- Địa chỉ: L6.2 Khu Dân Cư City Land, Phan Văn Trị, P. 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Koi Thé Café - Phan Văn Trị
[Tổng hợp] - Koi Thé Café - Phan Văn Trị
[Tổng hợp] - Koi Thé Café - Phan Văn Trị
[Tổng hợp] - Koi Thé Café - Phan Văn Trị
[Tổng hợp] - Koi Thé Café - Phan Văn Trị
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình có order 2 ly: Hạt phỉ x2 trân châu hoàng kim : 73k Hạt phỉ sương sáo và hoàng kim : 70k Mình hơi thắc mắc là ly mình order x2 hoàng kim thì trân châu lên hơn nữa ly, còn ly có sương sáo thì trân châu hoàng kim đc vài hạt. Hơi thất vọng :( Trà sữa thì mình nghĩ mấy bạn order k đá thì nên 70% hay 50% đường thôi k ấy uống hơi ngọt muốn tiểu đường luôn :))) Không gian : mình thấy dễ thương, mát mẻ, nhưng hơi ít chỗ ngồi chắc chủ yếu do người ta toàn order mang về. Nhân viên: mình thấy ổn, có 1 bạn đứng ở quầy order và 1 bạn đứng sẵn ở hàng để cho order trước! Về gửi xe thì nếu quán hết chỗ để mấy bạn để ở bên emart miễn phí tiền gửi xe :D
-
Hài lòng từ không gian quán, nhân viên đến thức uống ^^ Mình đi Koi chỉ trung thành với mỗi trà sữa trân châu hoàng kim thôi, giá hơi chát thật nhưng mà rất ngon, đáng tiền! Trân châu thơm mùi mật ong cực kì luôn, mà còn dai dai đúng kiểu mình thích :3 Các anh chị nhân viên cũng rất thân thiện, thái độ vui vẻ với khách, ord nhanh gọn. Hôm nay mình mua mang về 2 ly mà ngồi chờ chưa tới 5p là có rồi, làm mình càng mến Koi hơn 😍 luôn ủng hộ ạ
-
Mình đặt 2 ly ship về như trong hóa đơn mà đến tay mình chẳng có ly nào giống với mình đã đặt cả. Thật sự thất vọng về cách phục vụ của nhân viên ở đây. Vì đây k phải là lần đầu tiên giao hàng sai món cho mình, những lần trước sai nhưng cũng có 1 ly đúng thì còn tạm chấp nhận được. Mong rằng lần sau quán sẽ khác phục tình trạng này.
-
-Koi này năm trong khu City Land, siêu gần E-mart, lề đường rộng rãi thoải mái. -Chi nhánh hiện có 2 tầng và có vẻ đang xây lên thêm tầng nữa, hiện giờ quán đông nhưng không quá ngộp và không quá ồn ào, chỉ có nhạc to. -Đồ uống thì mình dùng 1 phần black tea macchiato và 1 phần matcha macchiato: black tea vẫn thanh ngon, matcha thì chắc là khuấy bột matcha lên, nhưng không kĩ nên còn gợn gợn bột ở cổ, phần matcha mình kêu double milk foam và mình không thích phiên bản milk foam mới này của Koi: nó có hương vani và béo quá, uống dễ ngán hơn hồi trước nhiều. -Đồ uống ra cũng không nhanh lắm, nhân viên vẫn chuyên nghiệp và nhanh nhẹn như các chi nhánh khác. -Trang trí quán thì mình thấy tươi tắn dễ ưa, nhưng không xuất sắc, có quầy phục vụ bài trí rất gọn và tốt. Thêm đểm cộng cho Koi này là nhà wc tiện nghi sạch sẽ nhé. => Nhìn chung đây là một chi nhánh Koi cũng khá đáng yêu, phù hợp hẹn bạn bè ngồi cỡ dưới 2 tiếng, không thích hợp để làm nhưng việc đòi hỏi tập trung.
-
Nên thử trân châu hoàng kim