Giới thiệu
- Địa chỉ: 107 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 10, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap City - Món Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap City - Món Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap City - Món Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap City - Món Ăn Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Kimbap City - Món Ăn Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán gửi xe mất 3k .__. Ghi là 9h mở Cửa mà 9h20 đến quán vẫn chưa mở, khi mình hỏi vào được không thì thái độ nhân viên cực kì khó chịu, làm lơ mình không trả lời. Cuối cùng phai chờ đến gần 10h mới vào được. Nhân viên nhìn tụi mình rồi nói nói gì đó với nhau, trong khi mình tới sau giờ mở cửa ??? Đồ ăn theo mình thì khá mắc, không được ngon lắm. Cơm 55k mà chỉ đc đúng 4 miếng râu mực hay bạch tuột, còn lại là rau và hành. Lẩu không được như trên hình, nhiều nước ít cái. Ăn không được no lắm, đến tận 10h30 mình xin canh ăn kèm thì Nhân viên nói chưa nấu. 😂😂 Quá nhiều điểm trừ. Có lẽ sẽ không quay lại.
-
Thấy quảng cáo giảm lẩu hấp dẫn mà bữa đó đang thèm nên 2 đứa kéo đi ăn thử. Quán nằm ở vị trí góc khuất, lần đầu đi phải để ý không là chạy qua luôn. Gửi xe mất 3k/ chiếc. Cảm giác lần đầu bước vào quán là sự ấm cúng, nhân viên nhiệt tình. Mình với bạn vào gọi phần lẩu tokbokki, với giá giảm là 132k thì mình thấy cũng tạm ổn. Cho rau khá nhiều, trong lẩu có chả cá, tokbokki, trứng cút, xúc xích, và một gói mì. Mình gọi thêm 2 lon 7up với giá 15k/ lon. Tổng buổi trưa cho 2 đứa là 162k. Quán có máy lạnh, lên lầu có bàn xếp nên ngồi rất thoải mái. À mà giá gốc không giảm là 219k cho 1 phần lẩu. Mình có thử ăn thêm mực pmai và gà pmai nhưng cảm thấy không ngon, gà còn bị khét. Nếu bạn có ghé ăn thì nhớ giữ lại bill, đợt sau sẽ được giảm giá lẩu.
-
Trưa nắng mấy mẹ bánh bèo đi sinh hoạt lớp bữa cuối xong dắt díu nhau qua đei vì nghe giang hồ đồn nồi lẩu tok sale bún mưi phần trăm nà. Có thể tóm tắt mọi thứ trong 2 chữ "bìn thừn". Nồi lẩu nhìu, tok hơi nhão. Mình đi 5 mạng nên gọi thêm 1 số đồ ăn kèm nữa, có kimbap ngon nè, iu cái sốt chấm gimbap đến nỗi kiu nhân viên cho thêm để ăn vs lẩu, mà ngừi ta cũng cho nữa. Các loại cơm mực bạch tuộc các thứ bth. Mà nhân viên lầu trệt đúng kiểu chảnh chảnh sao á.
-
Nhân dịp lẩu có khuyến mãi mấy chị bạn rủ mình đi ăn .Vị trí hơi khuất k đập vào mắt lắm.Vào trong thì không gian decor đơn giản giống một quán ăn Hàn Quốc gia đình.Có nhiều lầu.Quán tương đối đông khách. Món ăn mình gọi 1 lẩu gà cay (154k đã km) ,1 mì thêm 20k.Lẩu khá cay,tương đối đậm đà,ăn cũng dc,k quá đặc biệt.Gà nhiều nhưng ăn cũng bthg.Kimchi kèm ăn dc. Nhân viên nhanh nhẹn còn thái độ đúng lồi lõm😂 mình mượn menu xem k cho,gần như v thái độ”giựt lại” v ... giữ xe thì tốn 3k.Nói chung k thích dịch vụ ở đây tí nào!! Giá km v là rẻ , ăn 3-4 người no lắm.
-
Đây là lẩu tokbokki Đồ ăn trong lẩu khá nhiều (tokbokki, chả cá, xúc xích, cá viên, nấm, mà rau vẫn nhiều hơn 🤣). Mì có thể gọi thêm. Cơm có thể lấy thoải mái luôn. Có kim chi ăn kèm nữa. Nhìn chung thì ổn. Vị vừa miệng, không quá cay. Thức ăn khá ngon. Mình đi 2 người, ăn xong lẩu này là no nê luôn. Súp bánh cá cũng khá ổn. Nếu dạ dày đang thèm lẩu thì đây cũng có thể là một lựa chọn nên cân nhắc nha Có thể vẫn sẽ quay lại 👍