Giới thiệu
- Địa chỉ: Cổng trường Marie Curie, Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Trường Marie Curie
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Trường Marie Curie
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Trường Marie Curie
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Trường Marie Curie
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Trường Marie Curie
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cả thời năm nhất đại học của mình mỗi lần cúp tiết là đây, nguyên con đường Ngô Thời Nhiệm từ khúc Lê Quý Đôn đến NKKN là kín hết mấy xe bán đồ ăn vặt. Món ăn thức uống đa dạng từ trà sữa, trà chanh... thức ăn thì phá lấu, cá viên, bánh gạo,.... Giá cả thì cũng ổn do chủ yếu bán cho hssv mà, có điều hơi quan ngại vấn đề vệ sinh attp vì mấy xe bán phá lấu này có đc lên tv mấy lần 😂😂😂 Nói chung chỗ này đầy kỉ niệm, ăn thì thỉnh thoảng tạt ngang ghé mua nui xào ăn trưa (những hôm nào đi làm trễ) khá ngon và nhiều 😌 (+) ăn vặt đa dạng, giá hssv, ng bán vui vẻ (-) atvstp chưa đc đảm bảo, do ngồi lòng lề đg nên thỉnh thoảng sẽ phải vừa ăn vừa cầm ghế chạy :))),
-
Dành cho những tín đồ về topping nha :) Nhưng cũng nên trừ hao vì không phải ai cũng có thể uống hết ly này :)) Trà sữa hơi ngọt và bỏ đá không quá nhiều nên tan hết đá thì rất ok ^^ Thạch đúng chất tá lả mà chỉ có 30k :) Theo mình thì thạch matcha phô mai là ngon nhất, cho tận 4 cục :) Chỗ này không phải là quán mà một cái xe hay quầy gì đó, nằm ở cổng sau trường THPT Marie Curie, thường có rất nhiều học sinh quây quanh. Cũng khá dễ tìm
-
Nghe review nhiều mà giờ mới mò qua coi. Nguyên đoạn đường chỉ thấy quán cóc :))) Ở đây đa số học sinh - sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng tan tầm,... về đồ ăn thì mình thử những món sau: - Phá lấu: món này bao nổi tiếng rồi hen :))) phần mì phá lấu 20k rất rất ngon, miếng phá lấu dày, lớn so với những chỗ đã ăn :3 - Trà sữa: Mình hay mua cái quầy Út Trang. Trà sữa không thạch 10k còn tá lả thạch là 15k, có xô 30k nữa. Thạch thì cũng bình thường nhưng nhiều, được cái phô mai trà xanh, khúc bạch ngon :3 - Mì xào bò: phần 22k muốn tràn hộp, cũng ngon lắm nè :)))
-
Đây đúng là thiên đường ăn vặt cho các bạn học sinh và sinh viên kể cả mình. Mình đi làm ở gần đó nên rất hay ghé qua đây. Lúc thì mua trà sữa. Lúc thì mua đồ ăn sáng là hủ tíu xào mì xào hay lúc thì kèm theo 1 chai sữa đậu nành. Còn trà sữa và những món khác như phá lấu bánh tráng thì mình hay ăn buổi chìu tối để thư giãn hay đi chơi gần đó nên ghé qua đó ăn. Buổi sáng và trưa thì không đông mấy nhưng buổi chiều tối vì là giờ cao điểm nên ở đây lúc nào cũng đông lúc thì không có chỗ ngồi lúc thì tự phục vụ vì các coi chú phục vụ không kịp
-
Khu này thật quá nhiều đồ ăn, thèm bánh tráng nên lọ mọ bò qua đây. Kiểu không thèm bánh tráng chú viên nổi tiếng nên tìm lại đây. Bánh tráng ngon vô đối mà giá có 10k-15k à