Giới thiệu
- Địa chỉ: Cây Bàng, P. Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Công Viên Thủ Thiêm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Công Viên Thủ Thiêm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Công Viên Thủ Thiêm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Công Viên Thủ Thiêm
[Tổng hợp] - Khu Ăn Vặt Công Viên Thủ Thiêm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tèng teng ! Vừa khám phá ra khu ăn vặt cực rẻ mà view đẹp nhất xì gòn lun nè ! Địa điểm quá ư là lý tưởng. Vừa nhâm nhi đủ món vặt thần thánh mà còn đc ngắm Xì Gòn về đêm với muôn sắc màu. Nhóm mình gọi vui là " khu ăn vặt Nóc Hầm" . Vì muốn đến đây thì mình sẽ đi qua hầm Thủ Thiêm, hướng qua quận 2, rồi đến đèn xanh đỏ đầu tiên, thì quay xe ngược lại nha. Nhưng ko đi qua hầm lại mà đi vào đường bên phải sát bên nhé. Đến nơi thì nhộn nhịp zô cùng, nam thanh nữ tú. Hẳn một khu bán nào là bắp xào, cá viên chiên các loại, cá khô nướng, bánh tráng nướng. Nước uống cũng đa dạng ko kém, nước ngọt đủ loại, ngoài ra còn có đá me...v v. View nhìn thì đẹp đến mê mệt, muôn vàng ánh đèn đủ màu sắc phản chiếu xuống mặt nước. Nhìn từ phía bên kia sông mới thấy sao Xì Gòn sao "xinh" thế kia. Có thể thấy đc Bitexco, bến nhà rồng...v..v Nhớ vào gửi xe, phí gửi 5k thui nhưng an toàn vì ở đây ko cho đậu xe đâu nhé. Công an đi tuần suốt . Gửi vừa an toàn vừa thoải mái tung tăng. Cứ mua nước và đồ ăn nhâm nhi thì cứ vào bạt mà ngồi cho cho đỡ mỏi chân. Vì bạt ko tính phí đâu. Thích nhất là sầm uất vậy chứ ko hề bị chém. Đá me 10k, bánh tráng nướng cực ngon chỉ có 10k thôi, bắp xào hộp lớn 20k. Mình đi 6 người vừa ăn vừa uống hết thảy có 120k thui. Muốn ngồi lâu bao nhiu thì tùy, ko ai đuổi khéo gì đâu. Mấy cô bán thân thiện lắm. Tối qua đi thích quá nên quyết định chia sẻ gấp gấp cho các Foodee.
-
Khu này lợi dụng người đi chơi ngắm cảnh nên giá hơi cao. Bánh tráng trộn 15k bịch không ngon và ít khô. Nước uống giải khat cũng 10-15k. Chỉ có chú bán kem dạo là ngon bổ rẻ. 5k một cây tổ mẹ. 3 viên luôn. Lần sau nhất định me ổng mua bánh mì kẹp kem sữa đậu phong si rô
-
Ăn uống tụ tập ở đây không biết bao nhiêu lần rồi giờ mới up hình review. Khu này bán đồ quá trời là nhiều, ăn hoài chưa hết chỗ, hết món nữa. Mỗi khi lại ngồi mỗi chỗ :) Trứng Vịt Lộn Luộc Cút lộn
-
Nơi này trở thành địa điểm ưa thích. Chiều chiều nếu rãnh cần chỗ hóng gió nói chuyện thì lại chạy sáng đây. Không gian thoáng và mát mẻ, gió thổi nhẹ, ngắm tàu ghe chạy qua, với nhìn sang Quận 1 cũng vui. Đồ ăn vặt cũng đa dạng, có điều an toàn thực phẩm hay không thì không biết thôi @.@ Hai đứa gọi vài món như trứng gà nướng vịt lộn trứng cút lộn
-
Mát mẻ, nước uống tính ra hơi đắt mà không gian vui vẻ thoáng đãng, có đủ món ăn vặt từ bánh tráng trộn, nướng, khô mực cá viên chiên v...v...