Giới thiệu
- Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Khu Ẩm Thực Chợ Nguyễn Văn Trỗi
[Món ăn] - Quán Ăn Khu Ẩm Thực Chợ Nguyễn Văn Trỗi
[Món ăn] - Quán Ăn Khu Ẩm Thực Chợ Nguyễn Văn Trỗi
[Món ăn] - Quán Ăn Khu Ẩm Thực Chợ Nguyễn Văn Trỗi
[Món ăn] - Quán Ăn Khu Ẩm Thực Chợ Nguyễn Văn Trỗi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chợ Nguyễn Văn Trỗi thì ngay nhà mình và bán nhiều món làm mọi người ạ. Từ nem nướng, bún mắm, bánh xèo đến ốc các loại nhưng ấn tượng nhất là hàng đồ Huế ở đây. Ở đây có bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít ram, chả Huế, nem chua nướng đặc biệt là nước mắm ở đây cay lắm nha. Mình hay mua bánh lọc ăn nhân có hai con tôm rất đầy đặn, các loại bánh khác cũng ngon lắm mà dao động 2k=>5k thôi. Chắc chắn sẽ ghé hoài vì đồ ăn rất ngon.
-
Một buổi chiều trời mưa thèm bánh bột lọc nên ghé mua 1 phần như hình là 32k gồm 10 cái bánh lọc và miếng chả Huế. Bánh lọc ngon nhân đầy đặn có 2 con tôm to uỳnh, miếng mỡ nhai sực sực rất đã miệng. Nước mắm chấm với ớt Huế siêu cay nhưng rất ngon. Bạn nào thèm bánh lọc, bèo, nậm , ít gì thì ghé đây mua không hối hận đâu. Sạp nằm phía tay trái nếu đi từ cổng vào chỉ bán buổi chiều thôi nhé
-
Mình ở gần chợ này nên thường xuyên ra đây ăn, cũng đc 3 năm ùi ấy. Theo mình quan sát và nếm thử các hàng quán ở đây thì món nào làm cũng ngon, nếu ai kén ăn thì sẽ ở mức ăn được. Đi tới chợ sẽ thấy cái vissan, bên hông có cái hẻm rẽ vào là muốn ăn món gì thì có món đó. Mình ăn hầu như là hết ùi á: phá lấu, ốc, nem, bánh canh, cháo, bún bò, bún mắm, bún châu đốc, bánh bèo bột lọc, bánh xèo.... Nói chung là chỗ này bán nhiều món. Hôm nay mình nói trước về 3 món mà mình hay ăn nhất: Phá lấu: cũng ăn phá lấu ở nhiều nơi( lì, hồ bơi kỳ đồng, khu quận 1...) nhưng mình thấy phá lấu ở cô trong chợ này là ngon thần thánh nhất nhất. Lúc trước cô chỉ bán bánh mì với phá lấu, bây giờ có thêm mì tôm, nói chung bao ngon. Nước phá lấu thì béo béo, sệt chứ hk lỏng lét như mấy chỗ khác đâu. Còn thịt thì vừa ăn, nếu bạn nào thích ăn dai hay mềm gì thì nói cô cắt theo à. Nói chung là bao ngon, à phá lấu 20k, có mì tôm 5k/vắt. Kem plan: chỗ này bán plan, râu cau và chè đậu xanh đánh. Cái đặc biệt ở đây là bánh plan cực dai mềm, nước ghì là nước cốt dừa pha cà phê. Thơm ngon ngất ngây. Ngon lắm ý. Giá: 10k/ 2 bánh Nem nướng: theo mình thì nem nướng ở đây cũng hk có gic đặc sắc lắm ngoài trừ nước chấm là tự pha, cũng hấp dẫn hơn tý. Bạn nào đã ăn nem ngoài Nha Trang thù miếng nem ngoài ấy chắc gấp 3 lần và hoàng toàn thịt ngon hơn nhiều, nhưng nói chung là nem của cô này ăn cũng đc. Giá: 23k/phần Bạn nào muốn ăn giá bình dân sinh viên thì ra đây, bao nhiều món lựa chọn. Khu này bán lúc 2-3h, tầm đến 7-7h30 là hành ăn dọn chỉ còn mỗi hành ốc thui.
-
Mình ở gần chợ nhưng mãi bây giờ mới đi ăn trong chợ. Mình đi 2 người, đầu tiên là ăn bánh flan, mình xin nhiều sữa tươi nên khá béo ăn thích lắm, nhưng lo ăn quên mất chụp lại. Kế bên có hàng ốc nhìn ngon không nhịn được, với mình có xem clip review nên mong muốn ăn món càng ghẹ rang muối ở đây từ lâu lắm lắm luôn rồi, 1 dĩa 80k 2 càng bự khủng luôn, mà vì mình thích ăn mặn với cay nên liếm vị ướp bên ngoài vỏ thấm đã cực, cay bỏng lưỡi luôn, ăn cũng ngon với cảm thấy ấn tượng nhất. Bạn mình có gọi món sò dẹo (mình không nhớ chính xác ) nướng mỡ hành với ốc móng tay xào me, do tụi mình có ăn trước đó nên phần ốc móng tay vậy là khá nhiều, me lại không chua nên thấy hơi ngắn. Với ốc khi nhai mình thấy không ngon lắm, không giống những chỗ ốc khác mình ăn, sò dẹo thì hơi dai, ốc móng tay lại hơi bở, không biết do mình không rành về ốc hay sao nhưng ăn không thấy hài lòng lắm. Nói chung mình và bạn đều cùng rất đồng tình về độ ngon của món càng ghẹ, bạn nào không ăn được cay với mặn, không nếm được vị bên ngoài vỏ thì cũng hơi uổng nếu muốn ăn.
-
Đồ ăn phong phú, giá cả phải chăng. Vì là hẻm chợ nên nhìn hơi nhếch nhác nhưng ai đã quen ăn lề đường thì đó ko phải là vấn đề. Gửi xe trước quán, chủ quán xem dùm.