Giới thiệu
- Địa chỉ: 127/32 Nguyễn Tư Giản, P. 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bếp Ông Bà Tư - Quán Ăn Hàn Nhật
[Tổng hợp] - Bếp Ông Bà Tư - Quán Ăn Hàn Nhật
[Tổng hợp] - Bếp Ông Bà Tư - Quán Ăn Hàn Nhật
[Tổng hợp] - Bếp Ông Bà Tư - Quán Ăn Hàn Nhật
[Tổng hợp] - Bếp Ông Bà Tư - Quán Ăn Hàn Nhật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sau nhiều lần đi ăn mì cay ở nhiều nơi, mình thấy mì cay của quán Ông Bà Tư vẫn là ngon nhất. Nước mì ở đây nêm nếm khá ngon, rất đậm đà, mình thì thích ăn chua, nên vắt thêm tắc vào 👍🏻. Nhân viên thân thiện dễ thương, rất nhiệt tình. Bạn mình lỡ gọi mì cay quá, ăn không được, chủ quán đến hỏi và rất vui vẻ nhiệt tình đổi lại nước mì khác ❤️. Trà đào, Trà sữa ngon giá rẻ.
-
Thèm mỳ cay nên hỏi nhỏ bạn ăn ở đâu, thì nó chỉ quán này, với lại cũng gần nhà nên đi ăn thử. Quán do gđ mở, đường đi kiếm hơi khó trong hẻm, gửi xe nhỏ, bàn ghế ít, giá cả mỳ cay từ 30k trở lên , nghĩ thì thấy giá rẻ but khi bê tô mỳ ra nhìn hơi thất vọng, tô nhỏ so với các quán mỳ cay khác nhưng đc cái cho thêm 1 chén nhỏ kim chi miễn phí . Mình ăn mỳ cay hải sản cấp 1, ăn tạm đc, but k no so với quán mỳ cay khác là 39k thì ăn no hơn. Phục vụ tạm đc , ăn gần hết tô mỳ k có nc free cho người ta uống , nhắc thì mới mang ra ( trừ điểm ). Kêu 1 gà phomai 35k ăn đc, kem bơ 25k ăn thử bth k có j xuất sắc ( bơ đắng), và 1 mochi nước 12k ăn đc. Nói chung kết luận k có j nổi bật k ghé lại.😩
-
Lâu rồi mới quay lại, quán vẫn tốt, nhân viên phục vụ thân thiện. Thức ăn ngon, có nhiều món lạ, mà giá phải chăng. Mì Cay Bò, Gà Cay Phô Mai ~ Ngon <3
-
Nếu ai thắc mắc mùi vị mì cay ở đây thế nào thì nấu 1 gói mì ăn liền lên rồi thả rau thịt hằm bà lằng vô là y chang. Gà cay phô mai thì nước lỏng bỏng, thịt gà bở rẹt Bạn nào ở gần đường đó thèm mì thì ra ăn tạm chứ ở khu vực lân cận thì khối quán ngon hơn ti tỷ lần làm mất công mình mò qua ăn. Bạn nào bảo mì ở đây ngon nhất thì cũng chịu. Nhờ ý kiến của bạn mà mình ăn 1 buổi tối tệ hại. Nói chung là ko quay lại đâu
-
Sau bao nhiêu cuộc vui chơi, vẫn chung thủy với người tình mì cay <3 Thèm quá lết từ quận 3 xuống đây ăn. No quá giờ lại không muốn về lol Ps: Kim chi làm bằng bắp cải ăn rất giòn và ngon, lại còn miễn phí :)