Giới thiệu
- Địa chỉ: 49 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 01213 239 999
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 01213 239 999
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Kaffeine Cafe - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Kaffeine Cafe - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Kaffeine Cafe - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Kaffeine Cafe - Thống Nhất
[Tổng hợp] - Kaffeine Cafe - Thống Nhất
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi qua khá nhiều lần cũng khá ấn tượng về cách trang trí, nhưng hôm nay mình mới có dịp ghé vào. - Về không gian quán : trang trí đẹp ấm cúng , tuy nhiên khá nhỏ và ghế ngồi khá không thoải mái, khá ê mông mỏi lưng dù có nệm và gối. Phòng vệ sinh rộng rãi sạch đẹp. Nhạc cũng rất hay, những bài hát tiếng anh rất xưa (eternal flam, nobody,soledad,...vv ) - về thực đơn: khá phong phú, cập nhật xu hướng, và cả những món lạ mà hình như ở Thủ Đức có mỗi quán này là thực đơn thú vị vậy (giá cũng tạm được , theo mình phù hợp vơi chất lượng) - Thưởng thức: đồ uống khá ngon, trang trí đẹp mắt, hài lòng. Những lần sau sẽ thương thức các món khác - Nhân viên : thân thiện, nhiệt tình , phục vụ nhanh.
-
Lần đầu tiên đến đây là khoảng tháng 2/2017, đi cùng nhỏ bạn. Ấn tượng đầu tiên về quán là nhân viên cực ổn, nhiệt tình, phục vụ nhanh. 1. Không gian : quán decor hơi bị đẹp, kiểu đèn vàng vàng vintage thấy hay hay, nhưng bàn ghế ở đây hơi bị nhỏ, ngồi đó tám dù có nệm lót này kia vẫn thấy tay chân không thoải mái lắm, kiểu như bị gò bó. 2. Menu : menu đa dạng, nhiều món, không thật sự xuất sắc nhưng vẫn chấp nhận được. M đặc biệt ấn tượng mạnh với phần khoai tây chiên ở đây, to khủng hoảng luôn ( hình như giá là 40k, m không nhớ rõ ), m với nhỏ bạn kêu 1 trà sữa olong + 1 cafe sữa + 1 phần khoai tây chiên nhưng không cách nào chiến hết phần này nổi. 3. Nhân viên : thân thiện, phục vụ nhanh, ra vô mở cửa / cảm ơn khách, với m vậy là quá oki rồi .
-
Quán view đẹp, có điều hơi tối. Mấy bạn muốn sống ảo phải lôi canon vô chụp mới đẹp đc nha :)) mình gọi ly cacao nóng, chị nhân viên rất dễ thương, làm cho mình một ly bông hoa đẹp cực. Mà bị cái trà sữa olong dở, ko ngon, ko có mùi trà, mùi sữa càng ko có. Kiểu như đang uống nước đá í. Trân châu thì hơi dai. Nói chung là mấy bạn vô đây thì mình khuyên nên gọi cacao nóng vì latte và capuchino hơi đắng, uống ko quen sẽ bị say. Mà cả cái quán to bự chảng như vậy chỉ có mỗi chị nhân viên làm việc. Thấy thương chị hết sức 😂 sẽ quay lại, có lẽ đây sẽ thành quán quen của mịn và cacao nóng cũng trở thành thói quen của mình 😊
-
Quán xinh trước cửa quán có treo nhiều lồng đèn màu. Chỗ giữ xe thoái mái có bảo vẹ trông và dắt dùm luôn nha. Ra vào có nhân viên mở cửa chào hỏi. Tụi mình đi 3 người kêu 1 trà đào 35k bạn mình uốg nên mình không biết có ngon không và một tô thạch có kem như mình chụp ở dưới hơi ngọt nhưng ăn cũng lạ. Mình kêu một tra sữa bông gòn 48k , cục bông gòn bự hơn trên hình gấp đôi , phía dưới có tra sữa hơi đắng mặc dù đã đổ thêm sữa, kèm theo bánh flan và thạch phô mai thì ngon. Bạn nhân viên dễ thương nhiệt tình cực.
-
Quán tốt Phục vụ, nước uống, nhạc đều hài lòng Duy chỉ có chị chủ quán quá khó tính và hay la mắng nhân viên. Thấy bé nhân biên có một mình mà xoay từ dắt xếp xe, mở cửa, order, pha nước, vẫn rất vui vẻ và lễ phép. Thiết nghĩ chị chủ nên thông cảm hơn cho nhân viên mình.