Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Javic Cafe
[Tổng hợp] - Javic Cafe
[Tổng hợp] - Javic Cafe
[Tổng hợp] - Javic Cafe
[Thực đơn] - Javic Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến lúc quán mới mở, hơi vắng, ở đây có được không gian ngoài trời mát mẻ, do nằm trong đường ít xe qua lại nên rất yên tĩnh, như cách ly với đường phố ồn ào
-
Mình mới tới quán lần đầu, phải nói là cực kì thích. - Nhân viên: cực kì thân thiện, hiểu ý khách,nhẹ nhàng và lịch sự. Đây là một trong những điều quan trọng để khách sẽ tiếp tục quay lại. - Không gian: Sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, quán nằm trên con đường ít xe qua lại nên bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt: quán chỉ mở các dòng nhạc cổ điển xưa thập niên 70s-80s-90s. Đây là dòng nhạc mình cực kì thích. -Đồ ăn & Thức uống: mình tới quán gọi một dĩa khoai tây chiên và sinh tố chanh dây, dĩa khoai thì không có gì phải nói, riêng món nước quán pha đậm để hợp khẩu vị của đa số khách hàng, nhưng mình là ng có khẩu vị thanh , nên quán sẵn sàng pha luôn ly mới cho mình ^^ - Khách đến quán: đa số khách đến quán này khá lịch sự, đều có gu nhạc rất tốt, nên cùng thưởng thức nhạc mở ở quán. Quán có hai không gian: ngoài trời và phòng lạnh phù hợp với đa số thực khách. Mình tới quán ngồi trong phòng lạnh, có mấy chú lớn tuổi ngồi bàn kế bên, mỗi lần mấy chú muốn hút thuốc là tự giác ra ngoài để ko gây khó chịu đến ng khác. Mình rất vui khi đã tìm ra một địa điểm lý tưởng để học bài và thưởng thức những bản nhạc bất hủ như thế này. Đây sẽ là một địa điểm mới mình sẽ thường xuyên lưu tới.
-
Thức uống: Cà phê thuộc loại pha phin khá cổ điển. Nói về độ ngon thì xếp loại khá (phong cách cà phê tươi), uống không đường OK! Quán có món ca cao khá ngon. Thật ra thì mình hay gọi ca cao nhiều hơn là cà phê. Không có hứng thú với kem or trà or sinh tố nên ít gọi và khó cảm nhận. Nhìn chung là ly cối khá to, so với tầm giá thì có thể gọi là rẻ so với quán khác. Không gian: Xanh! Quán thực sự trồng rất nhiều cây và theo phong cách khá hoang và tự nhiên. Mình thích tre, nên style rất hợp với mình. Có hôm đang uống thấy cô chủ đang lúi húi trồng cái bụi cây ^^ Phòng máy lạnh thì tương đối OK và có phong cách! Bộ tranh khá đẹp! Nhân viên: Không đông nên phục vụ hơi chậm. Đặc biệt 2 chị em chủ quán là cực xinh!!!
-
Cafe sữa hơi đắng, thức uống giá cả vừa 22k trở lên, phục vụ trà đá và khăn ướt sẵn cho khách, quán vắng, nhạc nhẹ, đa số nhạc nước ngoài, thích hợp cho người thích yên tĩnh, có ngồi ngoài trời dành cho khách hút thuốc hoặc máy lạnh cho khách dùng máy tính. Có ổ nối dây sạc, kệ tủ sách, wifi mạnh, cách trang trí kiểu cổ điển, sáng tạo, gam màu thiết kế ấm, đàn ghita cho khách chơi nếu có nhu cầu, đàn ngon, đèn vàng ngoài sân, buổi tối đẹp, lãng mạn, có gối niệm trên ghế, nhân viên lịch sự, phù hợp làm việc máy tính, gửi xe miễn phí, quán nằm trong đường nhỏ, nhưng vẫn là địa điểm dễ tìm. Lần đầu đến :)
-
Thức uông không có gì đặt sắc , bù lại không gian yên tĩnh, mình đến 5-6 lần toàn ngồi ngoài sân, thích hợp làm việc và gặp khách hàng.