Giới thiệu
- Địa chỉ: 134 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - ICON Coffee And Tea Leaf - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - ICON Coffee And Tea Leaf - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - ICON Coffee And Tea Leaf - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - ICON Coffee And Tea Leaf - Cống Quỳnh
[Tổng hợp] - ICON Coffee And Tea Leaf - Cống Quỳnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay mặt tiền rất dễ kiếm. Đi chơi vs bạn biết có combo mì cari và ly nước storm nên ghé vào tiện thể check quán. Mì cari nước dùng ngon nhưng mì cho vào xong đưa ra nên còn hơi cứng. Nước soda storm ngon thơm ko quá ngọt. Nhân viên cực vui tính và thân thiện có nuôi con chó đen như mun tên Sam Giá rẻ, không gian quán đẹp, bắt mắt. Có thể quay lại.
-
Quán có vị trí ngay mặt bằng Cống Quỳnh, nhưng quán khá nhỏ nên khó thấy. Mấy bạn đi xe sẽ gửi ở chỗ đối diện quán chạy lên 1 tí( có bill quán sẽ không tốn tiền nha ) Quán nhỏ thôi nhưng decor siêu đẹp, nước ngon, trang trí đẹp mắt, nhìn thích lắm. Quán có máy lạnh mát chạy vù vù Chị chủ quán dễ thương, nhiệt tình.
-
Lại mò ra được một quán cà phê sách đáng iu 😘 Đầu tiên là sách, dù khiêm tốn nhưng là một góc thiên đường nhé 🙆 từ sách của Nguyễn Nhật Ánh thuở thiếu nhi đến sách văn học đang nổi như cồn bây giờ. Cà phê ngon, đồ uống đa dạng, giá cả dao động từ 25k-50k/1 ly. Còn có các loại bánh, yogurt nha. Mình thích nhất là Matcha flan nhé😍🍮 bùi bùi béo béo thơm ngất trà xanh, còn có thạch nữa á. Nhưng theo mình soda ở đây pha chưa ngon lắm, mà đó là ý kiến riêng mình thôi nha ! Wifi mượt, view phong cách vintage nhẹ nhàng, không gian ấm cúng dễ chịu, không rộng nhưng thoáng mát, chủ quán dễ chịu hay cười hay nói xởi lởi 👍 Quán hơi nhỏ, lại thụt vào trong nên khi đi các bạn nhớ chịu khó nhìn kĩ xíu nha.
-
Mình thấy có nhiều review quán được chọn là view đẹp nên hẹn bạn vào quán. Mình đi off vẽ với bạn, bước vào là quán khá nhỏ và chật :'( mãi mới có mỗi bàn dài phía trên kia mới đủ chỗ cho tụi mình vẽ thoải mái. Quán đẹp, nhân viên dễ thương lắm, anh chị nói chuyện đáng yêu nữa :'( mình rất ưng quán ở điểm này. Nước thì không bàn, ngon cực, bánh matcha tiramisu cũng rất ngon. :33 mình tính rất kĩ, tìm hiểu quán kỹ thật kỹ mới đến. Ban đầu mình tưởng quán có bán đồ ăn vặt ăn trưa ở đó vì đi vòng vòng kiểm tra đầy đủ từ placevietnam lên fb tìm ảnh thấy các anh chị đều up ảnh đồ ăn, nhưng không. Tụi mình phải nhờ chị chủ quán liên hệ cho quán ăn fastnood để đặt đồ :'( phải nói là mình rất ưng cách giao tiếp của mấy nhân viên ở đây luôn ý. Mình thích quán lắm :33 ấn tượng quán rất nhiều nên nhất định sẽ đến lại.
-
Mình đi vào một buổi sáng cuối tuần, quán vắng khách. - Không gian: quán khá nhỏ, design dễ thương, có mấy đám mây treo trên nóc nhà, kệ sách và chiếc xe đạp trên tường, thích hợp cho chụp hình sống ảo - Đồ uống và thức ăn: được cô chủ quán giới thiệu, mình và bạn chọn combo nước + gà phô mai giá 55k/ phần. Mình gọi trà táo, nhưng mùi bạc hà trong trà lấn át mất mùi táo. Gà hơi mặn và hơi ít so với giá. - Nhân viên: thân thiện, dễ thương, có nuôi con chó màu đen nhìn thấy cưng lắm.