Giới thiệu
- Địa chỉ: 231 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0908 041 406
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0908 041 406
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ice Coffee - Âm 10 Độ C
[Tổng hợp] - Ice Coffee - Âm 10 Độ C
[Tổng hợp] - Ice Coffee - Âm 10 Độ C
[Tổng hợp] - Ice Coffee - Âm 10 Độ C
[Tổng hợp] - Ice Coffee - Âm 10 Độ C
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán trang trí rất đọc đáo. Nhiệt độ âm bàn ghế lại làm bằng đá nên than ôi nó lạnh. Mà có trải nghiệm đáng nhớ. Nên đi 1 lần cho pik.
-
📍 Vị trí: khá là xa, đi qua khỏi mũi tàu Cộng Hòa chút xíu. 📷 Không gian: wifi ổn, hơi tối, hẹp, không rộng cho lắm, bàn ghế đều bằng đá mà để san sát nhau không à, nên mình ngồi bị đụng cái chân vô lạnh. Có chỗ có cái tượng đá, ko nhìn rõ hình thù gì, mà khi có khách ngồi bàn ngay đó, mình đứng chụp hình sẽ rất ngại. 👫 Nhân viên: dễ thương, nhiệt tình, toàn là nam không à 😅 lúc ra tính tiền thu ngân với quản lý chào cảm ơn đàng hoàng. ❣Khi mình vừa vô là đưa áo cho mặc, liên tục châm trà nóng với hỏi có cần gì thêm không. Rất chu đáo và nhanh nhẹn. À bữa đó thấy có con nít nữa, thấy có áo khoác nhỏ xíu cho nó luôn 🖒 💰 Giá cả: KHÁ CAO, một món nước tầm trung bình 100k, cafe đá là đã 98k rồi. Nhưng để đổi gió thì lâu lâu ra đây cũng ok. 💌 Nói chung lạnh quá nên không chụp được gì, chụp được cho con bạn tấm hình ôm con gấu bông với 2 ly nước 😂 》Cà phê sữa nóng & Yogurt Dâu《 nước pha nhìn chung tạm ổn, không gọi là ngon và đặc sắc.
-
Sống ảo là nhất luôn nha quý vị 😂😂😂 chụp hình căng đétttt 🌸 Nước uống khá ngon nè mà gọi đồ nóng thì phải uống nhanh kẻo nó nguội ngắt chẳng ngon nữa nha ❌ Lạnh lắm luôn mình thấy ai vào giỏi lắm 30' ra mà đợt đó nhóm mình vì sống ảo ở hẳn cả tiếng :)))) mà làm như lạnh quá đt tụt pin nhanh, ra nhờ mấy bạn nhân viên sạt dùm, họ có sẵn các thể loại đầu cắm sạt cho các dòng đt luôn 😂😂😂 tình cảnh chung hay sao í 😂 Giá nước hơi chát nha nhưng mình nghĩ cũng đúng thôi vì còn bù qua khoảng đá băng máy lạnh hết công suốt nữa mà 😂 Vừa ra khỏi người cứ rít rít xong mất ngón chân nhức ơi nhức vì quá lạnh
-
Đi lần đầu, quá hơi khuất, mở cửa vào 1h trưa,quán nhỏ,vô bên trong chỉ toàn đá thôi,mà rất lạnh nói chuyện một hồi là thở ra khói luôn 😳😳 mà cao lắm chịu đựng được 30 phút thôi ra ngoài là tê tái toàn thân lẫn tâm hồn luôn -_- mà vô đó sống ảo được 📱 đẹp! Nhạc hay! Nhân viên phục vụ được! Một ly nước là 110k nhá!😙
-
Em đến đây trong 1 ngày nắng nóng