Giới thiệu
- Địa chỉ: 226 Tạ Quang Bửu, P. 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:30 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:30 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Quê - Bánh Căn & Bánh Xèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Quê - Bánh Căn & Bánh Xèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Quê - Bánh Căn & Bánh Xèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Quê - Bánh Căn & Bánh Xèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hương Quê - Bánh Căn & Bánh Xèo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có lẽ do mình lần đầu ăn bánh căn và chả cuốn Phan Rang nên mùi vị ko hợp lắm với mình. Chả cuốn 8k/cái thì mình thấy thường, phần nhân ko có gì đặc sắc cả. Nước chấm ngọt quá :( Mình và bạn gọi bánh căn thập cẩm 35k gồm bánh thường nhân thịt bằm, mực và tôm, hình như 7-8 cái gì đó. Nói chung là ngán vì bột bánh khá khô, nhân nêm ko đậm đà. Nước chấm thường thôi ko ngon, đĩa rau cũng tương đối. Được cái là cô chú và các bạn nhân viên rất nồng nhiệt, thân thiện vui vẻ với khách :)
-
Mình ăn ở đây hai lần. 1 lần mang về thì nhanh, nhưng về đến nha thì nguội ngắt, ăn thấy bình thường. Một lần ăn tại chỗ, phải nói chờ siêu lâu. Bác tính tiền có vẻ không được nhanh nhẹn lắm , tính tiền cũng lâu nữa. Món ăn thì cũng được. nước chấm ăn lạ. rau nhiều đến nỗi ăn xong vẫn còn cả đống rau
-
Trên đường về minh với cô ban thấy quán hương quê mùi thơm quá nên ghé vào. Thấy món bánh căn lạ quá ăn thữ. Phải nói là nó có vị giòn ngon ăn với nhiều gia vị lắm, giá cũng không mắc. Lần sau chắc chắn mình sẻ tới nữa.
-
Từ khi tìm ra quán này, tháng nào cũng cùng gấu mẹ từ Dĩ An măm vài đĩa. Bánh ngon, tương đối rẻ. Thích nhất mắm nêm. Quán còn có Bánh Canh Phan Rang và Chả cuốn Phan rang nữa.
-
Đồ ăn: - có 3 loại nước chấm: mắm đậu phộng (cũng bình thường, theo mình ko đặc sắc), mắm chua (theo mình ngon nhát rồi đó... ko quá mặn vừa phải đến chấm ngập chén), mắm *** (tại mình quên tên haha, mém ngon :)) vì vị thì là loại mình thích nhưng ko đậm đà gì cả) - bánh căn tôm: lần đầu ăn nên ko biết thực hư chỗ khác ngon dở sao nhưng có ve bánh căn ko phải món khoái khẩu mình r xD - bánh xèo giòn nhưng ko quá cứng: 1 con tôm và 1 miếng mực, giá đầy ruột, tạm gọi là ngon - chả cuốn:thật ra mình ko hề gọi mà tự nhiên đem về tơi nhà mở ra dâu ra 3 thanh này :)) coi như quà 20/10 v :)) đem về tặng mẹ và bà nên chưa dược ăn nữa ko biét cmt so nhưng nhìn cũng oke đấy Phục vụ: - ai cũng nói lâu chứ mình đi ăn chỗ toàn chỗ làm lâu nên cũng ko thấy lạ - ông cụ mặc đồ lịch sự ghi bill tính tiền: cực kì nhiệt tình dẽ thương nhe, hỏi 1 câu mà lại chỉ dẫn 10 câu :)) may cho dân "ngu" ăn mình quá :)) Không gian: vỉa hẻ to, thông thoáng, thoải mái để xe, sạch sẽ lắm, chén đựng nước chấm sạch mà hơi ướt. - chỉ có khăn ướt 2k/cái Giá cả: hơi cao so với mặt bằng (hơi thôi)