Giới thiệu
- Địa chỉ: 1K Ngô Văn Sở, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hulkizza - Pizza & Bánh Mì In Town - Ngô Văn Sở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hulkizza - Pizza & Bánh Mì In Town - Ngô Văn Sở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hulkizza - Pizza & Bánh Mì In Town - Ngô Văn Sở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hulkizza - Pizza & Bánh Mì In Town - Ngô Văn Sở
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hulkizza - Pizza & Bánh Mì In Town - Ngô Văn Sở
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán trên đường Ngô Văn Sở trong khu phim trường. Không gian máy lạnh và không gian ngoài trời. Nhân viên phục vụ nhanh, có chỗ để xe thỏai mái. Bước vào quán mình bị ấn tượng bởi menu đa dạng, không chỉ có pizza mà còn nhiều món ăn vặt khác. Pizza ở đây bán theo miếng thì 25-32k/miếng tuỳ loại, mua nguyên cái pizza khổng lồ đường kính 50cm thì 200k được chọn loại nhiều loại bánh khác nhau luôn. Ráng rủ đông đông đi kêu 1 cái khổng lồ tính ra rẻ hơn bán lẻ mà còn nhiều loại khác nhau nữa, tha hồ ăn hết các lọai luôn vì lọai nào cũng ngon hết trơn. Mình còn kêu thêm 1 mâm ăn vặt gồm lựa chọn 6 món chiên, 2 cánh gà nướng và bình nước 1 lít tự chọn luôn nên đi đông thì kêu mâm này ăn là hết bài. Về phần nước thì đa dạng lắm, có soda, trà sữa, trà trái cây các loại, có cả cocktail để "chill" cùng đồng bọn nữa. Từ nay có nơi ăn pizza uống cocktail tụ họp no nê mà giá sinh viên rồi :))
-
Mình cũng đã có dịp ăn ở đây rồi. Pizza thật sự rất ấn tượng . Đế mỏng giòn và vị ăn rất vừa miệng nên to mà không ngán. Chắc chắn sẽ quay lại.
-
Quán này mới mở nè. đọc sale tháy có tặng trà sữa free nên tan làm là mình phóng ra luôn, tính ra là trễ hơn giờ ghi tặng cả nửa tiếng rùi. Quán nằm sâu lắm nha, hơi bị khó kiếm, mình dân q4 mà còn phải mò mẫm. Đường ngô văn sở ngắn ngủn à nhưng đâu ra lối rẽ dài kinh khủng, đi vô đường nhìn bên tay phải có chỗ tập thể hình gì đó, theo lối rẽ đó đi sâu vô tới mấy khu như container ấy là thấy quán, nằm khá lặng lẽ gần phòng tập thể hình, wc ở bên ngoài luôn nha, nhỏ và đi buổi tối thấy phiêu linh sao á. Quán chỉ có 1 view thui, decor cũng đơn giản, nghe chủ nói là edit lại từ nhà đang ở, bàn ghế thấp thấp cũng ok. Mình là khách đầu tiên của quán luôn. Thật ra tới vì trà sữa free nhưng thấy cũng vắng vẻ nên ngồi lại lại rai luôn, sẵn gọi nhỏ bạn tan làm ra ngồi 8. goi 1 phần khoai tây chiên 15k, 1 pizza bò gà nướng 28k, được tặng 2 trà sữa cho 2 người. Giá tính ra cũng ok. Trà sữa kiểu nhà làm nên uống cũng được thui, hơi ngọt nha, để tan đá ra thì vừa hơn. Khoai tây 1 phần cũng nhiều, chấm với tương ớt và tương cà. Pizza 1 slide cũng to, màu sắc bắt mắt, topping cũng ok, ăn ngon á mà bị cái phần viền cứng quá, kiểu như ăn bánh cookie luôn rùi, nên sửa lại xíu. Phần ram thấy bàn kia ăn nên qua chụp ké thui. Quán hơi khuất nên khó kiếm, để xe thì vô tư ngay bên ngoài quán khóa lại nhưng ko biết có an toàn ko, wc bên ngoài hơi bất tiện, đồ ăn ổn, giá cũng bình dân, có dịp lại ghé thử cái mâm ăn vặt nghe hấp dẫn
-
Lần đầu tiên tìm được một khu phức hợp mấy loại đồ ăn thức uống hấp dẫn mà giá lại quá hợp lí. Đi cùng đồng bọn tổng cộng 9 mans, đến quán lúc 12h. Quán đóng cửa, nhìn lên open 3pm, buồn rười rượi định kéo qua quán mì ốc hến ăn đỡ. Xong có chú giử xe gọi lại xong anh chủ quán ra mời vô luôn, tiếp luôn 😉. Ào vô cả bầy, ấn tượng đầu tiên là anh chủ rất nhiệt tình, quán deco cũng khá, có chổ phóng phi tiêu. Không gian nhỏ tầm 20 người là full. -Điều thích: được free trà sữa -Tư vấn nhiệt định, kỹ lưỡng -Món ăn ngon rẻ và nhiều -cái pizza bự đập vô mặt, ăn muốn k hết mà chất cũng ngon lắm. Đi 9 người. Mà share ra người k tới 50k. (Đã gọi thêm bánh và nước ngọt) no nóc luôn -Đường đi cũng dễ mà. Ngô Văn Sở đối diện Đh Nguyễn Tất thành chạy thẳng 50m quẹo trái có bảng chỉ, men theo đường xíu k tới 100m là tới rồi.
-
Xỉu lên xỉu xuống. Quán khoa tìm nhưng mà được cái pizza ngon khỏi chê luôn các mệ êi. Kiểu khổng lò bự chắc bằng cái mâm. Nước uống có cả cocktail tự chế các kiểu. Sinh viên ăn vặt thì cứ đến đây quẫy. Giá rẻ mà đồ ăn thì dễ mê. Bữa gọi cánh gà nước xong nước sốt của nó làm bằng chanh dây trộn cùng cái gì đó béo lắm. Ăn muốn xỉu lên xỉu xuống.