Giới thiệu
- Địa chỉ: 563 Nguyễn Văn Luông, P. 11, Quận 6, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0989 648 495
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 65.000 ₫
- Số điện thoại: 0989 648 495
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tâm Ký - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tâm Ký - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tâm Ký - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tâm Ký - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tâm Ký - Nguyễn Văn Luông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nhìn chung không gian cũng thoáng mát. Thức ăn để đông lạnh, không tươi. Vệ sinh kém, mình ăn có con ruồi ngay trong dĩa bò xào, nhưng khi mình chỉ cho nhân viên thấy thì nhân viên KHÔNG có lời xin lỗi mà bỏ đi không nói lời nào.
-
Quán Tâm Ký, ta nói chỗ này ăn cực ngon, cơm nấu chung với trứng ăn béo ơi là béo và có tí màu điều cho món ăn hấp dẫn, ở đây có nhiều món nhưng chuyên về cơm và mì xào giòn, tôm lăn bột, sườn xào chua ngọt cơm gà, cơm xào sa tế, canh rong biển và rau muống xào tỏi, bông cải xào dầu hào, bửa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà mình, hầu như bữa nào không nấu cơm là ra đây ăn liền, quầy nấu nướng trước mặt tiền khói bay ra đường thơm phức không ám vào trong nhà nên k nóng, giá 35-80k tùy món
-
Quán này gần nhà mình, mỗi lúc làm biếng nấu cơm nhà thì cứ ra đây ăn cho đã. Vì ngon bổ rẻ, sạch sẽ. Quán có mặt tiền rất lớn. Hình như tới gần 10m. Đèn mở sáng choang luôn, bàn ghế rất nhiều, ngồi ăn rất là thoải mái luôn. Quán có rất là nhiều món ăn luôn, các món ăn đều đc nấu tại chỗ nên bảo đảm độ tươi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mà các món đc nấu rất nhanh không phải đợi lâu. Giá các món ăn rất hợp lý, vừa túi tiền mà ăn lại no nữa.
-
quán nằm ở mặt tiền nên dễ kiếm. mình đi chung với giá đình nên khá đông người nhưng nhân viên vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa. đa số các món đều đồng giá 35k. món nào cũng nhiều. quán có loại nước tương ngon nhg hơi cay. nhân viên nhiệt tình, dễ thương, thân thiện. món ăn ra nhanh, cỡ chừng 5-7 phút là có. menu đa dạng , nhìu món.
-
Trưa ghé vô ăn, gọi đồ ăn, nhân viên cà lơ phất phơ. Ngồi đợi xong, mấy người vô sau có đồ ăn trước. Không hiểu sao cái quán vẫn còn tồn tại được. Thấy không bán thì dẹp đi, đỡ để ng ta vô mắc công! Cảnh báo ai muốn ăn suy nghĩ ăn thấy tức đi ra đi vô mắc mệt.