Giới thiệu
- Địa chỉ: 122 Trần Quang Khải, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 45.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 45.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Trần Quang Khải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Trần Quang Khải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Trần Quang Khải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Trần Quang Khải
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Trần Quang Khải
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hủ tiếu có con tôm khá to, mình khá thích ăn tôm nên đây là điểm cộng của quán. Điểm trừ là k có khăn giấy lau đũa muỗng, chỉ có cái khăn màu vàng nhưng trên khăn toàn kiến, Không có người trông xe, và hủ tiếu trụng chưa tới, còn cứng. Quán tạm được chứ mình k ưng lắm. Nước dùng cho hơi nhiều bột ngọt. Mình sẽ k quay lại.
-
Lần trước vào đây mình k ăn nổi mấy món nước như này. Những tưởng do hương vị các món nước Sài Gòn k hộ với mình. Hôm nay được anh bạn ny dẫn đi ăn hủ tíu chỗ này ngon quá mới biết do mình chọn chưa đúng hàng thôi. 💋 Vị trí: Chúng mình đi taxi nên mình k rõ đường. Thấy quán nằm ngay mặt đường. Dễ thấy. 💋 Món ăn: Ở đây chỉ có hủ tiếu hoặc mì. Mì hình như là sơi vàng giống hủ tiếu đó. Mình thấy ngta ăn. Chứ chúng mình đều gọi hủ tiếu hết. Là sợi màu trắng. Ở đây bỏ riêng rau ra. Ăn thì ngắt cho vào khá hay. Mỗi bát được 2 con tôm, gan, thịt luộc, thịt băm, 1 quả trứng cút với mấy miếng tim nữa. Nhìn qua bát có vẻ ít nhưng thực ra lượng đồ trong bát khá nhiều. Ăn no luôn đó. Vị nước ngon lắm. Mình bỏ thêm dấm và chanh. Bắt chước a kia bỏ thêm nước tỏi gì đó vài. Ăn vừa miệng dã man. Ngọt mà k lợ. Ưng cực. 💋 Giá cả: Giá chả biết cao hay thấp. Nhưng thấy 60k 1 bát cũng hợp lý. 💋 Không gian: quán rộng rãi sáng sủa. 💋 Nhân viên: Hoàn toàn k thân thiện.
-
Hủ tiếu ở đây lâu đời khỏi phải nói rồi. Hủ tiếu phải nói là siêu siêu ngon. Nước dùng cũng rất đậm đà. Giá cả thì có hơi khá chát nhưng so với chất lượng và độ ngon thì cũng chấp nhận được. Quán mát mẻ, nhân viên thì nhiệt tình. Vị trí cũng dễ tìm. Sẽ quay lại
-
Mình ăn bên nguyễn thượng hiền thấy rất ngon còn hôm bữa có việc ghé vô chi nhánh trần quang khải thì ăn thấy rất dở. Nước lèo lạt chứ không đậm vị. Chén nước lèo đem ra cho khách còn bị mẻ, tệ hơn quán lề đường. Quán không có người giữ xe. Mình phải tự kéo, tự dắt xe vả mồ hôi. Chào tạm biệt quán luôn.
-
😂thèm hủ tiếu. Nên rủ bạn ra đây thồn. Dù sao Nhân Quán cũng là quán có dây thương hiệu hẳn hòy rồi, bên Liến Húa thì giá cả còn gây ngại ngùng cơ quất đây cho gần. 🚦Ngay khúc Trần Quang Khải hai chiều nên không khó đi. Mình cũng quên vụ hai chiều mà tự dưng Googlemap chỉ đi vòng nên mới tưởng 1. =]]] 🏍 Có nhân viên giữ xe và dắt xe nha. Free gửi xe nha. 🍲Quán có hủ tiếu và mì. Cơ tới Nhân Quán phải ăn hủ tiếu chắc rồi. Order 1 Hủ tiếu khô 1 nước. Mình ăn nước để thử nước dùng. Nhường bạn mình ăn khô. Vì test món cho đủ vị nên thế chứ hủ tiếu nên ăn khô sẽ ngon hơn nha. Nước dùng rất đậm đà. Thơm mùi tôm cực kì. Đi ngang nồi nước lèo là ngửi dc vị đặc trưng luôn. CƠ MÀ VẪN HƠI NHIỀU BỘT NGỌT NHA CÁC TÌNH YÊU 😂😂😂 Sợi hủ tiếu dai chứ ko mềm. Ăn rất Ok. Mình ko thích hủ tiếu mềm khi ăn sẽ đứt sợi tủn mủn. Bên NQ TQK sợi dai chắc tùy chi nhánh. Tại nhớ NTH là mềm. Ăn nước cũng ngon mà trộn sốt ăn khô cũng rất thấm, đều tay và điều vị tốt. Nươc lèo nóng đủ chín rau sống cơ ko làm mềm sợi hủ tiếu nên mình thích Trong nhân có tôm con bự bự, tim, gan bột, trứng cút, thịt băm. Cũng là những món kinh điển của Hủ tiếu nam vang thôi. Tô khô có thêm bông cải xanh, ngó sen. ^^ Ăn cho có chút rau hehe. Đĩa rau sống dòm cũng xanh mắt, nhiều và dễ chịu ^^ 👮Dễ thương và niềm nở. Dàn nhân viên toàn các anh trai ko. Thấy mình chụp hình linh tinh thì cười... Kệ tui 😂. Nói chung là dễ dãi và thoải mái. Nhân viên ổn. 💸60k/tô Trà đá 2k Khăn 2k