Giới thiệu
- Địa chỉ: 295 Hoàng Diệu, P. 6, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0908 076 030
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 66.000 ₫
- Số điện thoại: 0908 076 030
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 35.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Hoàng Diệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Hoàng Diệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Hoàng Diệu
[Món ăn] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Hoàng Diệu
[Món ăn] - Quán Ăn Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Hoàng Diệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bước vào quán có hơi bị sốc trước cái oi nồng của quán (nói chung là không được thoáng mát) tuy nhiên khi tô hủ tiếu được bưng ra thì mình cũng quên luôn cái sốc vừa rồi, hủ tiếu ngon, nước dùng ngọt xương, thơm và rất. Một tô hủ tiếu có thịt, gann, trứng cút, xương, tim và cật, hôm mình ăn là ngày lễ nên quán bán 40k một tô. Rau ăn kèm gọi miễn phí và rất tươi. Điểm trừ: giá cao
-
Cảm thấy nước dùng ở đây rất ngon ngọt gợi nhớ hương vị mì quê nhà mình hahaa, dzậy mà sao quán k đc đông :( Tô thì to chất lượng, ăn muốn bịnh luôn mới hết, giá cả thì mình ăn ở đây lâu quá rồi nên cũng không nhớ chắc chắn lắm (khoảng 35k-45k). Do giá cả hơi cao nên mình hay ăn ở Ba Chấm Quán hơn nhưng dzù sao chuỗi quán ăn này cũng đáng để thưởng thức đó chớ :3
-
Quán vừa được sửa lại, ngày cuối tuần khá là đông khách tuy nhiên nhân viên phục vụ khá nhanh, cần gì gọi là sẽ có ngay. Không gian ko được thoáng lắm, hơi hầm và nóng. Hủ tiếu ở đây là cọng hủ tiếu dai chứ ko phải cọng Nam Vang. Tô hủ tiếu khá to và khá nhiều đồ ăn, nước lèo cũng rất ngọt, vị ngon. Rau nhìn cũng tươi và sạch sẽ. Muỗng đũa đều được bọc giấy, đỡ bám bụi, mình thấy sạch là thích rồi. Chỉ có điều giá hơi đắt: 2 tô + 2 trà đá + 2 khăn là 92k.
-
phục vụ nhanh, hủ tíu chất lượng đặc biệt là nước dùng đậm đà. Quán bán đã rất lâu, mấy chỗ bên cạnh đóng cửa thay chủ hết mà quán này còn hoài. Thấy có biển - phục vụ 24/24 không biết có đúng ko.
-
Quán này ở mặt tiền Hoàng Diệu lâu lắm rồi. Trong khi mặt bằng xung quanh cứ đổi chủ cho thuê lia lịa thì quán vẫn trụ được. Chắc cỡ cũng hơn chục năm rồi. Ngày trước quán đông vì nấu ngon lắm. Sáng chạy ra lúc nào cũng gần như không có chỗ ngồi, phải đợi ít phút. Bây giờ nước lèo không còn ngọt thịt nữa, ngọt nước đường khá lo khó ăn. Bàn ghế vẫn sạch sẽ, trần nhà cao nhưng lại có cảm giác hơi ngộp. Ngoài vụ nước lèo thì mình thấy quán cũng khá sạch sẽ trong việc vệ sinh an toàn thực phẩm. Ước gì được ăn lại hương vị ngày xưa...